Mình đi ăn hai lần. Bingsu ở đây đa số size nhỏ 60k, có bingsu dưa lưới 80-110k gì đó ko nhớ rõ.
- bingsu trà xanh: ăn cũng tạm, ở đây topping là thạch trà xanh chứ ko phải mấy cái viên xốp xốp dẻo dẻo như izzibing hay sul bing su. Xịt whipping cream làm ngán hơn.
- bingsu trái cây cũng bình thường, trái cây vừa phải, cũng có nho, kiwi, dâu.
- bingsu cafe: cái này ngon nè mấy bạn. Topping hạt điều, nho khô nhiều lắm, ăn đỡ ngán. Vừa có thạch cafe vừa có cái xốp xốp vị cafe ngon nè.
Có cảm giác bỏ ly nhựa mang đi sẽ đc nhiều hơn ăn tại chỗ hay sao ah.
Nv phục vụ bình thường, lên món cũng nhanh. Quán trang trí sơ sài, ko có gì ngoài mấy bộ bàn ghế, chỗ ngồi hơi dơ.
Đây là lần thứ 2 mình ăn bingsu ở Hurom, lần 1 là ở Bàu Cát. Lần này ấn tượng hơn hẳn. Cả 2 món mình kêu ra đều thích, vị của sữa bào béo ngậy, topping vừa miệng và khá hợp với vị sữa bào. Cách bày trí khi mang ra khá đẹp và tinh tế.
Topping matcha có độ đắng và thơm của matcha nguyên chất. Phần siro trong lọ nhỏ để rưới lên cũng rất ngon, dùng matcha pha sữa thì phải, không quá ngọt (so với bên Bàu Cát dùng sữa đặc ngọt kinh khủng).
Phần bingsu trái cây cho đa dạng các loại trái cây, có độ chín vừa, không có trái cây sống hay chín quá.
Mắc, k0 vô được wifi dù có tên wifi >?! Vắng như chùa bà đanh, ngồi gần 1 tiếng mà k0 có ai vô. uống ly nước ép nho thơm 50.000đ, k0 hiểu sao nó lại mắc gấp 2 dù chất lượng và số lượng như hàng thường
Hai chị em đi ăn Bingsu gọi 2 ly nhỏ 1 dưa lưới, 1 matcha. Vị 2 ly giống i chang nhau. Ly dưa lưới nhìn không hấp dẫn gì cả, chỉ mỗi đá bào thêm mấy cục dưa lưới phía trên. Ăn vị cũng được không ngon lắm, đá bào thì không đông, mới bê ra mà toàn nước
Đây là lần đầu tiên mình ăn ở đây và bingsu ở đây tệ vô cùng. Mình gọi bingsu xoài. Về hình thức thì khá đẹp, có thêm một bình đựng nước xoài nhỏ nhỏ. Nước xoài thì nghe mùi kì lắm, giống lên men. Còn bingsu thì nhạt vô cùng, xoài cũng không ngon, còn bị thâm nữa. Nhân viên khá thân thiện. Quán nhỏ, vắng, lúc đó chỉ có hai đứa mình thôi. Với cái giá 60k cho một phần bingsu nhỏ và tệ như vậy thì mình nghĩ các bạn không nên thử đâu. Nếu có dịp quay lại thì mình sẽ gọi thử vị khác coi có ổn hơn không.
Vô tình đi dạo thì buồn miệng ghé ăn, nhân viên thái độ ổn, làm món cũng nhanh, mình gọi một bingsu trai cây là 130, nhìn thì thấy ngỏ nhưng hai ngừoi ăn là vừa. Kết hợp giữa trái cây và lớp kem thì phải, thích nhất là phần kem whipping ở trên ngon hết sức
Quán trang trí cũng đẹp khá sang thích hợp check in, có dịp sẽ quay lại thử những món khác
Không gian tươi mát bởi màu xanh lá cây ^^ , bàn ghế đẹp, nhưng ko dc rộng, chỉ có 2 cái bàn 4 chỗ và 1 cái bàn dài ghế cao cao ý. Lúc mình lại ăn đã full chỗ, còn mỗi 1 bàn.
* nvien : có 2 chị nvien dthun, k có điểm cộng cũng k có điểm trừ.
* bingsu dưa lưới: 130k hay 150k j đó mình quên r, có sốt dưa lưới ngọt ngọt đổ lên ngon lắm, dưa lưới ăn mát, dưa giòn ăn đã lắm, bingsu sữa bào nha, nhưg k quá ngọt. 2ng ăn no luôn
* bất tiện ở chỗ bình nước ko để bên ngoài cho khách rót mà lại để bên trong quầy, ý là khi uống nước xong mà muốn uống thêm thì phải phiền tới bạn nvien rót hộ.
Đi shopping ghé vào ăn thử, mình order bingsu xoài, xoài tươi chua chua ngọt ngọt ăn với bingsu rất ngon, sốt thơm, có điều mứt xoài giống như lên men, an chung với xoài tươi không ngon. Nhân viên dễ thương, giá cả hợp lí!