Món ăn ở đây theo miệng mình thì ngon và chuẩn vị xứ Thanh.. Mình dẫn bạn bè đi thì các bạn mình đều bảo lạ miệng nhất là món bánh cuốn, chả tôm, lẩu cá khoai và lẩu riêu cua bắp bò.. Mình sẽ quay lại và giới thiệu đây như là điều tự hào quê hương... à có cái hơi khó tìm vì đường 19/05 dài nên dễ nhầm.. liên hệ với bên nhà hàng chỉ đường cho đỡ lòng vòng
Quán rộng rãi. Nhân viên phục vụ được nhưng nói chuyện với khách kém. Đồ ăn cực đắt và cực ít. 6 miếng bánh cuốn cho 1 đĩa ăn ko bõ dính răng. Ko đáng đồng tiền bỏ ra. Mình đi ăn trưa mà phải tạt vào quán bánh mỳ để ăn thêm.Sẽ không quay lại.
Quán ăn nhìn lộn xộn từ cửa bước vào lôm côm vs cả quán karaoke không gian rộng k biết thiết kế. Nhân viên nhiều thái độ bt. Món ăn đắt như hàng 5 sao. Ra đĩa bé tí. Lần đầu vào t/a vừa đắt vừa chán không gian k thoải mái.