Mình và 4 bạn có dịp đi Quận 2 ghé đây thử dê. Nhóm 5 đứa ăn lưng lửng hết 600k cho 3 món dê: hấp tía tô, quay và lẩu với 3 cái bánh tráng, 6 lon nước ngọt và 5 khăn.
Quán rộng, thaóng và khá bình dân, dùng lẩu bếp cồn, nước Ion Life thay cho suối Aqua hay Lavie, nhân viên thân thiện vui vẻ đa số là nam, tiếc là bàn ghế thì bàn thấp ghế cao, ngồi ăn khó chịu xíu.
Món ăn ngon, thơm lừng mùi dê, thịt ngọt và giòn, nhất là nước lẩu rất thanh, mình khoái nhất là dê quay, thịt tái tái còn thơm và ngọt nữa.
Quán giữ xe ở bãi trống đối diện còn ngổn ngang gạch đá, bạn nữ cẩn thận ban đêm chuột chạy kiếm ăn tưng bừng, hơi sợ.
Quán này mình ghé ăn lần 2, phải nói là ngon xuất sắc luôn. Món dê hấp hay cari hay nướng hay lẩu gì cũng đúng đặc trưng dê hơn hẳn các quán Q3 rõ ràng.
Mình thành thật khuyên ai muốn ăn dê phải ghé đây thưởng thức nhé.
Không gian và ghế ngồi khá thoải mái, chao chấm dê cũng ngon. Điểm trư duy nhất là nhân viên quá chán,gọi lên món chắc cả chục lần luôn, thêm đá hay khăn j cũng lâu lắc rồi người này đẩy người kia nữa.
Nhân viên giữ xe thì khá hơn hẳn nên không sao. Giá bán cũng mềm,tụi mình 5 ng ăn chưa hết 900k quá đã.
Quán dê này nhà mình được nghe giới thiệu nhiều , gần nhà nữa mà nay mới có dịp đi ăn thử . Quán nằm trong hẻm nên hơi khó tìm tí .
Quán cũng nhỏ thôi , bình dân . Nhân viên nhanh nhẹn , thân thiện .
Về chất lượng thì mình gọi lẩu dê và dê hấp . Phải nói là lẩu dê ở đây rất vừa ăn , nước lẩu ngọt thịt , rau tươi , thịt dê mềm , không bị dai như bên thanh bình . Còn dê hấp thì có được mùi vị thơm tươi của dê cùng với rau . Ăn cũng khá ổn . Nhưng mình vẫn thích phần lẩu hơn .
Giá bình dân .
Nhà bạn mình ở quận 2, nó nói dê chỗ này ngon nên giới thiệu. Lâu lâu nhóm mình thèm dê thì ghé đây ăn.
+ Không gian: quán rộng rãi, chủ yếu tới để nhậu. Nữ tới cũng nhiều lắm, ngoài trời nên mát mẻ, giữ xe ok. có điều mưa thì hơi lầy lội chỗ bãi xe.
+ Phục vụ: quán đông, phục vụ ít nên lâu, chờ đợi dài cổ, nhắc tới nhắc lui mấy lần.
+ Giá cả: hợp lý, không mắc, phần nhiều ăn no cành hông. Có điều hơi xa nên không thường ghé.
+ Món ăn: Dê tươi, đúng chất, chế biến nhiều kiểu, ngon. Chao với sa tế cũng ngon, sa tế không cay lắm. Mình thích món dê hấp ở quán này, rau nhiều, thơm.
- Quán chuyên về dê, nhưng bất tiện là không có menu cho mình chọn món, mình không thích nhất là phần này.
- Các món ăn được phục vụ giới thiệu các món bằng miệng không hà, có 4 cách chế biến chính: lẩu, hấp, nướng, xào.
- Nêm nếm vừa miệng, nhưng dê hấp tía tô mình thấy cho sả nhiều quá, làm mất vị thơm tự nhiên của dê.
- Quán đi buổi tối lúc nào cũng đông
- Không gian quán có trong nhà và bên ngoài, nhưng bên trong quán mình có cảm giác không sạch sẽ cho lắm
Được bạn dụ dỗ dê ngon nên phi từ Q6 xuống đây chỉ để ăn mỗi quán này, nhưng ko ohuj lòng người là dê ngon, mình kêu 1 dê nướng, 1 cari dê và 1 lẩu, dê nướng thái miếng to dầy ăn đã lắm, lẩu dê ngon nhiều thịt, còn cari dê ăn cũng ok. Quán phục vụ nhanh, ở đây có cả bia và rượu cho mấy ông nhậu nữa nhé.
Được mời bạn trả tiền nên hok biết giá, nhưng mình nghĩ khu dưới này chắc cung rẻ chứ hok mắc
Lần đầu tiên đến đây ăn...dê tươi và ngon..giá rẻ hơn so voi bên dê SOS Trần Não...có đường đi hơi khó tìm 1 chút...lúc đi phải để ý liên tục...trời mưa mà ăn lẩu dê thì khá là ngon...
Ăn quán này lâu và chưa bao giờ thất vọng
Dê ngon, ngọt, thịt mềm
Một phần cũng khá đầy đặn và nêm nếm rất vừa miệng
Dành cho những bạn nào thích nướng hãy gọi nướng tại bàn nhé, vì quán nướng đôi khi sẽ rất khô và không ngon như mình tự nướng đâu !!
Quán hạn chế cái là không có menu, nên phải tự hỏi nhân viên quán có món gì thôi
Còn lại đều ổn
Giá cả cũng không quá đắt, 150 đĩa 3 lạng !!!
Nhân viên cũng dễ thương, nhiệt tình
Mình từng ăn nhiều quán dê rồi, nhưng từ khi ăn ở quán này thì mình thấy chỗ nào cũng k ngon bằng.
Mình rât thích dê tái chanh. Dê hấp và dê nướng của quán. Chắc cũng 5,6 năm gắn bó rồi. Hễ có dịp mình lại đi ăn.
Quán đồ ăn ngon, lúc nào cũng đông kín, k đi sớm là k có bàn. Tuy nhiên đông quá nên chờ lâu hehe