Mình thì không bao giờ uống bia hay nhậu nhẹt, nhưng tình cờ qua đây ăn lần đầu tiên với mấy anh chị thấy đồ ăn ngon quá, lần sau mình cũng ghé rồi ngồi đàn hát với gd anh chủ quán bởi vậy ai rủ mình đi ăn lỗ lắm : toàn ngồi ăn không à
Quán này ngon và xa quá thế mà hơi khuất đó nha, phục vụ chậm .
Món ăn nếu gọi món nào có chữ " Rơm " là ngon. Chẳng biết sao thích ăn rơm ở đây, ngon lắm ý, nhưng rất khó để quay lại vì xa lắm (-.-)
Hình chụp vui nên không có tấm nào . sr nhé
Cơ quan mình đãi tiệt ở đây, nhiều món lạ và ngon, cá nướng tuyết, gà vòng quanh bếp lửa. Nói chung món ăn ngon, lạ miệng, giá cả phải chăng nhưng chắc tiện cho ở gần quận 7 hoặc bình tân. Chủ quán kim đầu bếp chuyên chế món gà vòng quanh bếp lửa, món này chấm bánh mì ngon hết sẫy. Vài hình ảnh cho bạn tham khảo