Vị trí: quá gần nhà mình luôn các bạn ạ, ngay trong ngõ nhà mình ý. Từ ngõ 166 các bạn xuống dốc rồi rẽ bên tay trái nha, đi 1 đoạn ngắn là tới.
Decor: vỉa hè phiên bản trong nhà. Trang trí thì cx chả có gì đâu.
Nhân viên: không tươi cười, niềm nở lắm.
Đồ ăn: mình hay ăn nem chua rán ở đây. Mỗi lần thèm ra đây ăn cho tiện. Có thể nói nem chua rán ở đây ngon nhất cái làng Vạn Phúc này. Có 2 loại ớt là ớt cay và ớt ngọt. Muốn ăn loại nào cứ bảo. Ngoài ra còn có trứng cút luộc, ốc, ... Nhưng mình ko thích ốc ở đây, có vẻ không sạch lắm và nó cũng chẳng ngon cơ.
Giá cả: trong làng nên hạt dẻ. 1 đĩa nem chua rán 10 chiếc là 40k, tính ra là 4k 1 chiếc mà to lắm nhé.