Bỗng 1 ngày đang nằm nhà mà đứa bạn rủ đi ăn ốc thì ace đừng tin, nó lừa đấy, đi ăn ốc chỉ là cái cớ, toàn ăn vặt ngao sò cút lộn là chính???? ăn ngay quả lừa :)) .
.
Cơ mà ăn cũng được phết nè. Gọi đủ thứ trên đời, cút lộn xào me (30k) không thể thiếu nha, chân gà chiên (17k/c), ngao xào dừa (50k), hàu nướng mỡ hành (15k), ... và 1 bát ốc cho có vị )) Cút lộn được phết, sốt đậm đà hợp ý mình, nhiều sốt nữa chứ, chua chua vị me.
Chân gà rõ to, ngấm sốt, kèm vs kha khá tỏi phi thơm thơm, mà hơi mặn :( lại tốn tiền nước????
Hàu béo múp, phần mỡ hành vs lạc cho nhiều lắm, mà ưng cái là dùng hành nhà làm nên yên tâm phần nào, ăn cũng thơm hơn hành công nghiệp.
Ngao xào dừa bát ú ụ, nhiều dừa vs cốt dừa beo béo,à thích đậm đà hơn chút.
Nước chấm kèm ốc hơi thiếu vị chua, vắt thêm quất thì ổn đấy. .
.
Quán này khá đông mà được cái làm đồ cũng nhanh.
Mang tiếng đi ăn vặt mà tốn kém phết :)) tính ra hơn 100k/ng, mà no vch nhịn luôn cơm tối. .
❤️ Ốc Hường hay còn gọi là Ốc Hường Xinh ))) Mà mình tới đấy mấy lần rồi nhưng chưa baoh đc chiêm ngưỡng dung nhan của chị Hường, mà mấy lần đến toàn anh gì gì order í )))
❤️ Ở đây hình như có 2-3 tầng nhưng chủ yếu mng ngồi tầng 1 vỉa hè thôi. Có mấy bàn ghế nhựa phù hợp vs ăn nhóm đông vs nhậu hơn nhé ☺️
❤️ Giá ở đây k đắt đâu nhé chỉ khoảng 3 người ~345k thôi ???????? Giá vừa tầm !!!
❤️ Món đtien mình gọi (mà cũng là món sở trường của mình) là Chân cánh gà chiên mắm ???? Ở đây chân cánh chiên hơi mặn hơn các nơi khác (do mắm dậy mùi hơn)
Ngon nhất ở đây fai kể đến Ngao xào cốt dừa (ăn như kiểu xào sữa í ☺️) ngậy ngậy và ngọt lịm mới chết chứ ????
Ốc mình gọi ốc luộc, với trứng cút lộn ăn cũng bt k xuất sắc lắm. Có nem chua rán khá ròn rịm, ngon nè ???????? Với mua thêm 1 đĩa bmi để chấm vs sốt các loại cho no nữa.
Và kết quả là no quá í chứ ????????????
Nói chung ở đây ăn ok, recommend mng nhé ????????
Quán có vị trí dễ tìm. Ngồi ở tầng 2 và ngoài vỉa hè. K rõ có tầng 3 k.
Menu đa dạng. Chất lượng mình khá ưng ý. Các món hấp nước dùng cực vào miệng: cay chua ngòn ngọt. Ốc móng tay thì tươi và ngọt thịt.
Có nhược điểm duy nhất là mình ngồi tầng 2, và các bạn chạy bàn k hề có ai trực ở đó, thành ra toàn phải ngồi đợi các bạn bê đồ lên cho bàn khác để gọi thêm
Quán ăn quen thuộc nếu như chị mình rủ đi ăn ốc.
Nằm đoạn An Trạch gần nhà mình, tiện đi lại. Có cả người dắt xe để xe hộ luôn cho mình.
Quán này thấy lúc nào cũng đông đông ấy, gọi đồ thỉnh thoảng phải nhắc không người ta quên mất mình gọi cái gì. Trứng cút luộc, ốc luộc ăn sương sương vậy thôi gọi là bữa ăn vặt :))
Nước chấm ngon, đậm đà chứ không bị nhạt quá, nhiều chỗ nước chấm ốc mà húp tốt luôn ấy vì bị nhạt ăn sẽ mất ngon.
Giá cả hợp lý và chắc bọn mình vẫn sẽ quay lại đây.
Đây là 1 trong những quán ăn vặt quen thuộc, đặc biệt quen thuộc của 2 chị em mình. Nhà ở Giảng Võ, tối rảnh rảnh đi bộ sang đây ăn quán Hường Ốc đủ các thể loại.
Đặc biệt ngao nướng mỡ hành thì đây là lần đầu ăn thử món này của quán, khá là ngon, không bị ngấy quá. Bọn mình ăn từa lừa tùm lum ốc hương nướng, ốc lẫn xào me, ốc lẫn hấp, ốc móng tay.
Bọn mình đi cuối tuần, quán đông vô cùng. Order đôi khi người ta còn bỏ sót, quên mất bàn mình. Bọn mình ăn nhiều, order nhiều lần, cũng đã bị quên và phải nhắc. Chờ lâu.
Sau 3 lần vào ăn, mình mới viết review về quán :
- Vị trí : Nằm ngay đoạn An Trạch giao với Đoàn Thị Điểm. Cửa hàng và biển ngay mặt đường nên dễ tìm lắm.
Lần đầu mình ăn lúc quán đông nên phải ngồi đối diện bên đường, cạnh xe rác và đống rác ở vỉa hè. Tối tăm, bẩn thỉu nên chẳng chụp được kiểu ảnh nào.
Mấy lần sau thì ngồi nhà trong ngõ, sáng sủa hơn nhưng vẫn hơi bẩn.
- Nhân viên, cách phục vụ : Ổn, nhanh nhẹn, đồ ăn ra nhanh
- Đồ ăn :
+ Ốc lẫn : ăn hôm ngồi vỉa hè nên không chụp được ảnh, toàn sạn là sạn. Nước chấm thì nhạt nhẽo, không ngon.
+ Cút lộn xào me : ăn tàm tạm, chua vừa phải
+ Nem chua rán : mình không thích kiểu cắt sẵn ra lắm mà thích để nguyên hơn. Cắt sẵn cứ có cảm giác ăn bớt ???? Nem chua ăn vừa miệng, khá khẩm nhất trong mấy món mình ăn.
+ Ngao xào bơ tỏi : ăn mấy miếng đầu thấy có vẻ ngầy ngậy, dễ ăn nhưng càng về sau càng ngấy, nhạt nhẽo.
- Giá tiền : rẻ, phù hợp túi tiền
Tóm lại mình thấy các món của quán tàm tạm chứ không ngon. Được cái giá tiền hợp lí và đồ ăn ra nhanh, không mất thời gian chờ đợi ????
Đây là lần thứ 2 mình ghé quán nè. Lần đầu có ấn tượng ko tốt lắm vì ăn đợt mùa đông mà món gì cũng nguội hết trơn. Lần này thì món nào món nấy đều nóng hôi hổi :)). Bọn mình di 2 ng có gọi ốc lẫn, ngao xào bơ tỏi, nem chua rán và cút lộn xào me. Đánh giá chung thì các món chất lương như nhau, ko có món nào nổi bật cả á. Mình k thích món ngao bơ tỏi ở đây lắm vì nc sốt ngao ngọt lợ, k thấy mùi tỏi mà toàn mùi bơ đường thui. Lúc đầu ăn thấy ngon mà sau thấy ngấy lắm í. Nc chấm ốc ở đây cũng bt ạ. Nem chua bọc nh bột quá nên mình k ưng lắm. Món trứng cút lộn xào me tạm đc, tiếc là thiếu rau răm.. chẹp. Giá rổ cũng rẻ, chỗ nè tổng hết khoảng 150k mà no phết khỏi cần ăn tối luôn hehe.