Ngày đầu ghé Hà Nội tụi mình ghé thử quán bún chả này để ăn thử cho biết. Bên ngoài nhìn quán khá nhỏ cứ nghĩ không có chỗ ngồi luôn í, quán có 4 tầng luôn nên khách ngồi cũng thoải mái, có cái chắc do quán có tiếng nên khách đông nghẹt luôn, hơi ồn một chút.
Phần bún như hình là 40k, theo mình thì khá rẻ vì tô đầy ụ thịt, phần bún cũng nhiều lắm luôn.
Quán đông nhưng phục vụ nhanh, ngồi tầm mấy phút là đã có món lên rồi.
Lần đầu ra Hà Nội nên lần mò phải ăn các món nên đến vs thủ đô. Quán có không gian 4 tầng nhìn chung là rộng ở hà nội, đi thang máy hẳn hoi nha. Quán đông khách nên kiểu hơi xô bồ, đa phần khách du lịch
Một phần 40k mà nhiều quá xá, nước dùng ngon rất vừa miệng, bún nhiều, rau thì mình thấy hơi ít, ăn phần ni là no nê
Phục vụ theo mình thấy nhanh, ngồi chờ tầm 5’ là có
?Ghé ăn cho biết chứ chưa ăn vị bún chả chính gốc hn bao giờ, gặp quán này đang nổi tiếng thế là đi
Quán đông lắm, còn muốn ko có chỗ ngồi cơ
?1 phần 50k gồm bún, rau, chả, nem, nước chấm
Chả thịt và nem làm vừa ý mình phết đấy mặn mặn ngọt ngọt
?Còn nước chấm thì chua mặn nhiều hơn giá mà vị ngọt ngọt nữa thì chuẩn luôn
?Nói chung là ăn cũng ok nhé nhưng giá thì hơi cao nhỉ, tỏng sg mình ăn tầm 30k/phần thôi
Khi xem hình ảnh TT***sang***và dùng bún chả Hà Nội tại quán Hương Liên - Lê Văn Hưu, mình cũng hiếu kỳ và cũng muốn đến trải nghiệm quán Tổng thống Mỹ đã ăn như thế nào.
Quán rất đông gần như cả ngày. Quán thường đón khách chủ yếu là đi du lịch Hà Nội từ trong Nam ra.
Bún Chả ngon, đầy đặn.
Phục vụ nhanh.
Mình cũng gọi thêm nem cua bể nhưng hơi thất vọng: chiên có vẻ hơi bể, ăn thì chẳng thấy hương vị gì đặc biệt.
Nói chung, các bạn nên thử và cảm nghiệm nhé.
Khi xem hình ảnh TT***sang***và dùng bún chả Hà Nội tại quán Hương Liên - Lê Văn Hưu, mình cũng hiếu kỳ và cũng muốn đến trải nghiệm quán Tổng thống Mỹ đã ăn như thế nào.
Quán rất đông gần như cả ngày. Quán thường đón khách chủ yếu là đi du lịch Hà Nội từ trong Nam ra.
Bún Chả ngon, đầy đặn.
Phục vụ nhanh.
Mình cũng gọi thêm nem cua bể nhưng hơi thất vọng: chiên có vẻ hơi bể, ăn thì chẳng thấy hương vị gì đặc biệt.
Nói chung, các bạn nên thử và cảm nghiệm nhé.
Quán đông nhiều người ra vào, nhân viên chạy qua lại cũng đông. Menu quán có 3-4 lựa chọn, có loại bún chả Obama đặc biệt, khác loại thường là có bia và nem. Ăn một bán loại bình thường cũng rất no. Nước chấm ngon và thịt mình thấy quán nêm vị khá đặc biệt mà ít quán bún chả nêm đước như thế. May mình chỉ gọi thêm 3 cái nem tôm nhỏ nhỏ, vì ăn bún đã khá no rồi.
Đúng là Obama chọn có khác, quán sạch sẽ vô cùng. Từng cái bát, cọng rau luôn nhé. Đọc review cẩn thận rồi mới đi nên đến chọn ngay k chần chừ 1 suất bún 40K vứi cái nem 30K. 3 người 3 suốt với 2 cái nem mà no k thở nổi.
Tất cả mọi thứ đều vừa vặn, thịt nhiều, rau sống sạch sẽ ăn yên tâm cực nhân viên siêu nhanh nhẹn kiểu lạnh lơi, quán thi đông nghịt, bàn ghế sàn nhà sạch sẽ, nhiều khách nước ngoài vào phết nhé.
Nói chùng thì không thấy đắt so với chất lượng, tuy nhiên k phải là bát bát chả quá ấn tượng,
Hương Liên - Bún Chả & Nem Cua Bể - Bún Chả Obama
Địa điểm 24 Lê Văn Hưu , Hoàn Kiếm , Hà Nội. Quán bún chả khá là cổ kính. Có 4 tầng cũng không rộng rãi lắm nhưng mỗi tầng cũng đủ 3 bàn. Đồ ăn ra khá là nhanh. Mình gọi bún chả đặc biệt, nem rán,... tưởng ít mà nhiều không tưởng ạ. Bát phải đầy ắp thịt luôn ??. Dưa góp và nước chấm hơi chán và hơi ngọt chút ạ. Thịt ăn thì ok. Giá cả ổn hơi cao một chút ạ ?
Từ ngày Bún chả này đc Obama ghé thăm, đổi hẳn tên luôn là Bún chả Obama, xong mình còn thấy 1 số thông tin trên mạng là đặt cả khung kính cái ghế ngồi của ông Obama :))) Chs lại kiếm fame kiểu thế đc ?
❤️ Tuy nhiên mình vẫn fai công nhận là, bún chả ở đây ngon thật sự. Nước mắm rất đạt, mặn ngọt đủ vị đúng kiểu của Hanoi chuẩn ? Thịt cũng rất nhiều, từ chả miếng đến chả băm. Chả miếng cũng đc ướp tẩm ngon, thái dày bản, cắn rất sướng miệng.
Rau sống cũng sạch sẽ, mơn mởn ✔️
❤️ Mình chỉ thấy giá hơi đắt thôi (40k/1 suất), còn đâu thực sự xứng đáng đồnng tiền bát gạo đấy ạ ???
❤️ Quán nằm đầu LVH với đoạn ngã 4-5 Hàn Thuyên Lò Đúc nhé, đối diện nhà hàng 1915Y ấy ạ ?
Bún chả Hương Liên.
3,4 năm rồi mới quay lại đây.
Quán vẫn vị trí đó. Vẫn nằm trên con phố Lê Văn Hưu vắng người qua lại. Nhưng dạo này đông hẳn hơn xưa, chắc chắn là từ đợt Obama sang nó mới đông như thế này. Khách tứ xứ đông tây năm bắc đủ cả.
Bây giờ nhìn trong quán toàn treo ảnh Obama, thấy đáng sợ thiệt :)) Mới đây còn vụ lồng kiếng bàn ăn Obama ha :)) Tiếng Anh trong ngoài treo đầy đủ :))
- Mình đi tầm gần 1h trưa, lúc ý khách cũng bớt hơn rồi (nhưng vẫn đông).
- Bực mình lắm, bây giờ nhà bên cạnh còn thu tiền mỗi xe 5k vào ăn bún chả. Còn cái vỉa hè nhà bún chả chỉ để được tầm 4 cái xe máy là hết, ai hên xui thì vào được chỗ ý không mất tiền, phạm sang vỉa hè nhà bên là mất phí ngay.
- Thôi nói về bún chả đi nào.
Bún ít, thịt nhiều, nghe thì tưởng lời nhưng với bún chả ăn thế là thiệt. Nhiều thịt quá ăn bún chả cực dễ ngán. Thịt chả thì mình thấy ở mức trung, không ngon ngất ngây cũng không chán gì cả.
Nem hải sản có nhân nhiều loại hải sản bên trong, như cua nè, bề bề, tôm. Nhưng theo mình là hơi bé so với giá ? Vị cũng không được đặc biệt. Có cái vỏ giòn thôi.
- Phục vụ thì cũng ổn, khá nhanh.
- Bát đĩa, hàng quán sạch sẽ thoáng mát.
- Giá cao: 40k/bún chả, 30k/ 1 nem hải sản, 10k/nước suối
Quán ở trên phố lê văn hưu gần thi sách đi từ phố huế là thấy liền! Quán có chỗ để xe, dễ đi dễ tìm nha!
Không gian quán hơi bé, cx không thoáng cho lắm, nhưng đc cái nhiều tầng! Quán đình đám sau vụ tổng thống mĩ obama tới ăn, bh có luôn set bún chả obama r! Cx như bún chả các hàng mình đã ăn tuy ở đây đầy đặn hơn, nhiều hơn, giá cx chát hơn ! 1 suất như obama là 85k! Thịt chả nướng đều tay không bị xén quá, ướp ngon! Nem đầy đặn và cx có thịt cua bể nhiều ngon và dễ ăn lắm! Nước chấm pha vừa và rất dễ ăn!
- phục vụ oki
? Vị trí: quán nằm đoạn lê văn hưu cực kì nổi tiếng nhé. Quán nổi tiếng vì obama lần trước qua thăm đã ghé ăn thử quán. Nên h quán đặt luôn tên bún chả obama. Ko gian bên trong ko rộng lắm, hơi lộn xộn chút
? Giá cả: hơi mắc so với các quán thông thường khác. Bún chả đặc biệt là 50k 1 suất, nem thì 7k là nem thường
? Chất lượng: nhìn chung là mình thấy ăn ổn, dễ ăn chứ chưa có đặc sắc như là quảng cáo. Đồ so với giá cả mình thấy hơi ít và nếu ăn thường xuyên thì hơi mắc a mà lại chưa được no
Nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến. Bất ngờ nhất quả nem, k nghĩ minhon thế và nước chấm thì nhiều vô bờ bến )). Tuy nhiên với khẩu vị của mình thì ăn cũng khá ngon. Thịt ướp thơm, dậy mùi mặc dù khá là ngọt. Vị này các bạn trong Nam ăn sẽ thích vì mình thấy khá giống vị làm các món trong đó.
Hồi này od có Coca 1đ nhưng mà tới nơi shipper bảo hết. Cái này do quán update trên Now chưa chuẩn. Thực ra phải od suất đặc biệt mình mới thấy gọi là có thịt :)
Uh thì bún chả ồ bá ma :)) gớm từ ngày đc a í qua ăn quán có vẻ lên hương hẳn đông khách tò mò đến ăn mục đích là thử thôi chứ mình thấy bún chả ở đây quá là bt í.
Bát bún hơi ít mà tận 40k quá chát xong bh lại thu hẳn vat thì quá là đáng sợ rồi ? kinh doanh đủ mọi hình thức.
Nem cua bể hơi bở cắn cái là rời rạc ngay. Nước bún chả bt ăn đc thôi.
Ghét cái thái độ hơi lồi lõm ko nhiệt tình. Chắc ko quay lại.
Từ đợt ông Obama qua Việt Nam ăn bún chả, mình mới biết đến quán, tò mò quá nên cũng phải tìm qua thử cho biết. Quán rất dễ tìm, bãi xe rộng rãi, tiện lợi đi lại. Không gian bên trong thì sạch sẽ, gọn gàng, rất nhiều tầng và phòng khác nhau. Quán rất nhiều khách nước ngoài ( chắc cũng tò mò giống mình ). Bún chả ăn rất ngon, thịt thơm, nương đúng độ, nước chấm rất vừa, chả băm rất ngon. Tóm lại là hoàn toàn bị thuyết phục. Các bạn nên gọi nem ăn thêm nhé, ngon lắm đó )))
quán rộng rãi, thoáng mát lại sạch sẽ. chả tẩm ướp đậm đà, ăn rất ngon và thơm. nước mắm pha cũng rất vừa miệng. nói chung là ăn rất tuyệt.
bún chả thì có rất nhiều hàng ngon, không cứ gì phải ra đây để thưởng thức nên chắc nhiều bạn, nhất là những bạn sống ở hà nội, sẽ thấy bún ở đây bình thường mà giá hơi chát. chắc cũng có lẽ vì thế nên vào quán thấy toàn khách nước ngoài không :))
nhưng theo mình thì lâu lâu vào ăn cũng là một trải nghiệm thú vị đó chứ, quán bán lâu năm trên phố thì giá cả 40k/suất cũng là điều dễ hiểu. mà chắc cũng không mấy nơi có rau sống sạch như ở đây đâu ạ :))
có cái là mình ngồi ăn ở tầng 2 thì thấy có một bàn được lồng kính không hiểu là có ý nghĩa gì, chỉ biết là hơi gai người thôi có ai giải thích giùm không ))
Mình ăn ở đây là lần t3 rồi ý mà bg mới review. Đang ngồi ăn nên rảnh rỗi viết 1 bài :)) thề mình thấy ăn ở đây ngon mà nhiều ng có vẻ hơi khó tính. Hay tại mình chưa đc ăn bún chả ngon bg nhỉ? 40k thì cũng là giá chung trên phố. Với chất lượng ntn thì mình thấy ok, nh hơi ít... chắc tại mình ăn khỏe ? ăn x mà vẫn chưa thấy no lắm... thỉnh thoảng thèm thì ra ăn cũng đc vì ngay gần nhà mình :) thấy mn phàn nàn về phục vụ nh mình ăn ở đây 3 lần thấy nv đều nhanh nhảu đồ lên rất nhanh.
Mình thấy Tổng thống Obama chọn ăn ở đây cũng là có lí do thôi. mặc dù không phải ngon xuất sắc nhưng cũng là ngon, mùi vị có nét độc đáo riêng của quán. nhìn chung khá sạch sẽ, phục vụ ổn và , không có điểm chê nào quá lớn. thích hợp để rủ bạn bè từ xa đến ăn
Dời lạnh này ăn bún chả ngon phết nhỉ. Bún chả nước chấm ấm ấm chút, chả thịt nửa nạc nửa mỡ, ăn mềm mềm thơm thơm cái mỡ còn giòn giòn mọng nước. Chả băm thì đều tay, ngấm gia vị, thịt xay nhuyễn, thơm vị hành khô. Giá 50k/xuất cũng đầy đặn, đĩa bún to 1 mình không ăn hết nổi, nước chấm chả cũng cho vào bát tô to tổ chảng luôn. Gọi thêm nem hải sản bé 7k/cái và nem cua bể vuông to 30k/cái ăn đều ngon, nhân tôm nhân cua đầy đặn, hạt tiêu xay cay cay, nêm gia vị vừa miệng. Mọi người bảo ăn đây bình thường nhưng mình thấy ngon đấy chứ. Mọi thứ đều vừa vặn, sạch sẽ, đầy đặn. Mà đông dã man huhu không biết bao giờ mới có người dẫn mình đi ăn lại đây ???
???8️⃣0️⃣/người nếu gọi thêm đồ.
okay so know i finally could eat bún chả president Obama. we love him so yeah we do feel excited, also this restaurant is where my hubby ate bún chả couple of times since he was little. ya’ll know what, i can eat this dish everyday, so so so delicious! please come here and eat, you will not have any regret, i can tell!
Đúng là từ ngày có Tổng thống Obama đến ăn có khác, quán lúc nào cũng nườm nượp. Quán nằm ngay mặt đường Lê Văn Hưu nên ko khó tìm lắm. Ko gian quán kiểu bình dân thôi nhưng cũng khá sạch sẽ, không bị ám mùi lắm.
Nem hải sản to ú ụ khoảng 30k/cái còn nem cua bể thì chỉ 7k thôi. Giá cả một suất bún chả ở đây khoảng 40k. Khá đầy đặn, ăn no ko lo đói đâu. Thịt tẩm ướp cũng vừa miệng, nước chấm ổn nhưng cá nhân mình vẫn thích ăn ở Hàng Than hơn.
Dẫn người SG ra chơi ăn thử cho biết thôi chứ cũng ko quay lại, chỗ này khách du lịch thì hợp hơn. Bún chả ngon, cả chả viên lẫn chả miếng đều ok, nước cũng vừa miệng, rau tươi sạch, bún hơi ít, phải 2 đĩa như vậy mới đủ no. Nem có 2 loại 7k và 30k đều ko ngon, nhân có thể là thịt thật ko độn nhưng vị rất chán, mùi rán bằng dầu mỡ cháy quá lửa rất khó chịu, may mà ko gọi nhiều.
Nhân viên ngoan, lịch sự, cửa hàng cũng khá ngăn nắp, tuy nhiên nên đầu tư vào WC 1 chút.
Nay mới được ăn bún chả Obama ạ. Thấy có nhiều người chê nên cũng có tí tò mò nhưng đến thì quán siêu siêu đông, nhất là khách du lịch ý. Và mình ăn thì thấy cũng hợp miệng vì thích ngọt. Nước nóng ấm, thịt mềm và thơm, đu đủ giòn giòn. Mình gọi nem hải sản nữa, nem béo tròn, vỏ giòn và nhân mềm, thơm mùi hải sản và mùi tiêu. Điểm trừ là bún không cắt nên quá dài và dính, rau sống không tươi lắm và mất 5k gửi xe :))
????Bún chả 40k/suất, nem hải sản 30k/c
Nay mới được ăn bún chả Obama ạ. Thấy có nhiều người chê nên cũng có tí tò mò nhưng đến thì quán siêu siêu đông, nhất là khách du lịch ý. Và mình ăn thì thấy cũng hợp miệng vì thích ngọt. Nước nóng ấm, thịt mềm và thơm, đu đủ giòn giòn. Mình gọi nem hải sản nữa, nem béo tròn, vỏ giòn và nhân mềm, thơm mùi hải sản và mùi tiêu. Điểm trừ là bún không cắt nên quá dài và dính, rau sống không tươi lắm và mất 5k gửi xe :))
?Bún chả 40k/suất, nem hải sản 30k/c
Bún chả ở đây nói chung là khá ngon, bát đầy đặn, nhiều chả. Nem hải sản to, nhiều nhân nhưng ăn thấy cua là chủ yếu, với kích cỡ này ăn rất nhanh no, k nên gọi nhiều quá. Nem cua ăn cũng tạm, k có gì đặc biệt. Phục vụ có vẻ k được thân thiện lắm.
Bún chả nổi tiếng của từ hồi có OBaMa ăn ở chỗ này
Có hản cái chỗ để bàn của Obama ăn riêng một góc
Quán khá đông khách nên mình ohair lên tầng 2 ăn, ở đây thì đông đủ tây ta có hết nhiều khách nước ngoài là đằng khác
Bún chá giá khá cao so với bên ngoài, nhưng cũng nhiều thịt và ăn cũng khá ngon, nước nhạt nhạt vừa ăn vừa húp được mình thích kiểu này hơn là nước đậm
Có cả thêm chả nem và nem hải sản nữa để mọi người gọi thêm
Phụ vụ cũng khá nhanh nhẹn
mình chưa ăn ở quán bh nhưng kb bún chả đặc biệt vs suất thường khác gi nhau đặt 3 suất bún chả đặc biệt mà như thường hay quán làm ăn vớ vẩn vs điêu nhỉ
chưa ăn ở đây bh toàn gọi now để ship về nhưng cách phục vụ ở đây hầu như toàn bị mọi người chê
mình thấy cũng khá ngon một suất bún chả mua về cho nhiều rau bún thịt cũng ngon vs cho cả bát lẫn đũa luôn ít có cửa hàng bún chả nào làm được và gói cũng cẩn thận
Ấn tượng đầu tiên của mình là quán siêu đông, đi suốt 1 chặng từ tầng 1 đến tầng 4 mà tầng nào cũng full bàn :( may mà lúc ấy có khách ăn gần xong nên mình ngồi được bàn ấy luôn :))
Quán nổi danh đã lâu mà giờ mình mới được ăn thử. Thấy nhiều người chê nhưng mình thấy ăn cũng được đấy chứ. 1 suất siêu đầy đặn, thịt tẩm ướp vừa phải, ăn khá ngon. Nước chấm cũng ok. Nem cua bể thì 7k còn nem hải sản to đùng thì 30k. Nhân 2 nem này mình thấy gần gần như nhau nên chỉ cần ăn 1 loại thôi. Giá 1 suất 40k thì hơi cao thật nên chắc thi thoảng mới ăn thôi :P
Quán nổi tiếng nên lúc nào cũng thấy đông khách, mình đi ăn vào tầm 4h chiều cơ mà cũng gần hết bàn luôn rồi. Bún chả ngon, thịt cũng nhiều, nước dùng đậm đà vừa phải. Một suất như vậy khá là đầy đặn. Nem cua bể thì bình thường, không đặc sắc lắm. Rau sống tươi và sạch sẽ.
Phục vụ nhanh nhẹn, tuy quán đông khách nhưng mà ngồi một lúc là có đồ ăn, không phải chờ quá lâu.
Giá hơi cao so với mặt bằng chung thôi, còn những yếu tố khác thì ổn cả.
Bữa nay tôi có việc đi qua đây và tiện đường rẽ vào ăn quán này. Phải nói rằng quán đã làm tôi thấy vọng thực sự. Đầu tiên là giá cả, tận 40k/suất rẻ nhất (trong khi đó quán quen lâu đời tôi ăn ở Mai Hắc Đế thì chỉ 25k mà rất nhiều thịt). Về chất lượng thì quá tệ, quá ít thịt, lèo tèo vài miếng, vị thịt không tươi và không thơm, nước pha tệ. Rồi đến khi lấy xe thì quán lấy luôn của tôi 5k gửi xe?!? Cái gì vậy??? Ăn ở quán mà phải trả tiền gửi xe?!?
Từ giờ không bao giờ tôi bước chân vào cửa hàng này nữa, và các bạn cũng không nên vào ăn để chuốc lấy bực mình.
Mình thấy chất lượng rất bình thường, không có gì đặc đặc sắc cả. Quán rất đông, phục vụ hơi lâu. Nhìn rau héo trong rổ mang hơi mất vệ sinh. Nói chung là sau này tiện đường thì mình có thể ghé vào ăn chứ không không phải là nơi yêu thích hay tâm đắc.
• Vị trí mặt đường dễ tìm nhưng hơi ít chỗ để xe. Mình đến phải để xe ở quán bên cạnh và bị thu phí gửi xe ))): hình như chỗ Lê Văn Hưu này quán nào cx thế nhỉ quán phở gà nổi tiếng gần đấy ý cx thu phí gửi xe 1 cách khó hiểu luôn )):
• Giá hơi đắt so với chất lượng ))) chất lượng tạm ổn kiểu ngon nhưng ko có gì đặc sắc so với các quán khác. Đặc sắc nhất là có ảnh Obama treo khắp nơi. Chắc cũng là lí do mình thấy toàn tây đến đây ăn ))))
• Chỗ ngồi thoáng mát rộng rãi, trên tầng 2 có phòng riêng thì phải
Đông kinh hoàng ạ :)) chật kín từ tầng 1 đến tầng 4.
Ồn ào, quá nhiều người, sàn ướt và bẩn, nhiều mùi. Nói chung là mấy quán bún chả trên phố cổ đều bị thế này (hàng Mành, hàng Than...)
Sau khi chen chúc để có chỗ ngồi ăn thì thôi cũng gọi là tạm ổn định.
Về bún chả: mình đánh giá cao hơn bên hàng Mành với hàng Than. Bún chả ở đây khá nóng hổi và nhiều thịt, suất đầy đặn! Nước chấm thì bình thường, với mình thì hơi ngọt nên ăn bị ngấy. Miếng chả có cả nạc cả mỡ ướp vừa vặn, miếng thịt dầy vừa phải.
Mình thấy đây là quán bún chả khá ok nếu như nó không quá đông đúc như vậy.
Quán đông. May mà điều hoà còn mạnh. Khâu vệ sinh không đáp ứng kịp nhu cầu khách.
Bún chả đắt mà ăn không ngon. Chả có ưu điểm là không bị cháy nhiều than đen trong bát nước chấm. Nhưng rất lắm mỡ. Váng mỡ nổi đầy lên trên bát.
Ăn mấy miếng thì không sao, ăn đến cuối thì rất ngấy. No vì ngấy chứ không hẳn là nó vì đầy đặn. _
Thịt không bị cháy cũng vì thịt nướng không kĩ lắm.
Ở đây mỗi tầng còn dùng 1 cái micro để order. :))))
Nói chung là bún chả ở đây rất tệ. Không bằng 1 góc Hàng Than. Nhờ cái vị ngấy của nó mà mình sợ bún chả tận 2 tuần.
? Lần đtien dk đi ăn thử bún chả obama :)))) xem đbiet tn
? Kiểu order bằng mt rất chuyên nghiệp :)))))
? Bún chả vị nước cứ lợ lợ ngọt k ra ngọt, chua k ra chua ý. Được cái chả khá ngon, nhg hơi ít chả, nhâtd là chả viên
? Nem cua bể ăn bt, nem hải sản ăn ngon, khá to, nhân thơm mùi tôm, mực.
? Giá hơi cao hơn chỗ khác 1 chút.
Thật ra ở HN mình chỉ thích ăn bún chả Sinh Từ thôi. ăn ở đây là vì tò mò, ko hiểu sao người ta lại chọn chỗ này cho ông Obama :))) thấy cũng bình thường mà. chỉ đc cái là ngồi có điều hòa mát mẻ. nhưng phòng ko sạch sẽ mấy, hôm vào đi trơn trượt tí ngã @@ mà mình ko thích nhân viên ở đây mấy, cứ kiểu hách dịch thế nào í. mà để khách phải chờ rõ lâu mới có đồ ăn lên trong khi nhân viên ra vào cứ tấp nập như trẩy hội ấy -_-
Mình ăn hàng này chắc cx từ lâu lẩu lầu lâu lắm rồi. Xong từ khi có obama thì ôi nổi thế, khách cứ phải gọi là đông nườm nượp ạ? cả tây cả ta, nhà hàng có 4 tầng rộng rãi lắm mà cx k tải nổi lượng khách, có những lúc toàn phải xếp hàng.
?Nhân viên pvu rất xum nhưng hnay chắc do đông khách quá hay làm chậm như nào, mà phải đợi 20-30p mới có đồ ăn. Lâu tưởng chết đói luôn rồi?
?Bún chả 40k/suất. Nhiều chả, đầy đặn, 1 người ăn no luôn. Chả thịt mềm, tuy nhiên tẩm ướp cx k có j đặc sắc lắm. Mình đã ăn chả ở nhiều chỗ khác thády ngon hơn. Nước dùng tương đối vừa miệng.
?Gọi thêm nem hải sản và nem cua bể. Nem hải sản 1 chiếc to oạch, bên trong có tôm, cua, thịt xay, ghẹ,....ôi nhiều lắm, cắn ngập răng. Bảo sao 30k/cái:))) nem cua bể 7k/cái. Nem mình bị nguội nên ăn khá chán. Ưng mỗi quả nem hải sản to kia thôi.
Quán nổi tiếng từ vụ Obama đến ăn, thực sự nhờ có ông Obama đến đây thì mình mới biết đến quán. Quán nằm ở phố Lê Văn Hưu, gần ngã ba với thi sách. Ấn tượng đầu khi vào quán thì nhìn giống quán phở hơn. Quán có nhiều tầng, vào buổi trưa thì khá đông, ngồi hơi chật. Có 1 cái của quán là sàn nhà hơi bẩn và trơn, chắc vì đông quá nên nhân viên không dọn kịp, mình đến ăn mà nhìn ở đâu cũng thấy rác trên sàn. Sau khi Obama đến thì quán ngay lập tức có combo Obama có 1 suất bún chả, 1 cái nem và 1 chai bia hà nội với giá 85k. Còn 1 suất bún chả thường là 40k, nhưng với giá đó mình thấy hơi ít thịt, cơ mà đổi lại đồ của quán chắc cũng sạch sẽ, đảm bảo. Vì quán cũng khá đông nên gọi nhân viên hơi khó và chờ có đồ ăn lâu.
Đi ăn ở đây 2 lần rồi, và thấy bún chả cũng ngon. Thịt nướng vừa, thơm. Còn lại thì quán đông nên có lẽ nhân viên dọn không kịp hay sao mà hơi bẩn, lần trước mình đi suýt trượt ngã vì dẫm phải mỡ ở trên sàn.
Nhờ danh tiếng TT ng ta đến 1 lần ( cũng dạng thương mại TT đc mời cho chtr ẩm thựcn Mỹ) mà đc đông khách nhưng phục vụ thì chậm, nv bưng bê thái độ, đồ ăn cũng tạm được nhưng bực cái tại sao kd lộc như thế k lo nổi 1 chỗ gửi xe cho khách, ăn suất 40k k thấy ổn r ra ngoài ăn 5k tiền gửi xe???? tiền gửi xe k đáng bn nhưng các chỗ khacd kể cả nơi ế khachd ng ta vẫn lo đc chỗ để xe cho khách chứ k như nơi này. Tóm lại khó qay lại đc
Dẫn bạn đến ăn thử bún chả obama đang hot như cồn vào 1 buổi tối mát zời
Bún, nước chấm, thịt thái miếng nướng thì ko có gì quá đặc biệt, cũng vị hệt như mẹ làm mà thôi. Nhưng thịt băm viên và nem cua bể thì rất ngon. Vị thịt băm viên khá đặc biệt, mềm thơm và đậm đà.
Nếu giới thiệu về ẩm thực Việt Nam thì quán này ko phải là lựa chọn tồi, còn chưa kể đến có thể nhìn thấy ảnh obama treo khá nhiều.
Tuy nhiên, thái độ nhân viên thì không thể chấp nhậ được. Gọi mãi mới ra, ra rồi thì mặt lạnh tanh, kênh kiệu, vẻ mặt như kiểu gọi nhanh nhanh lên ngta còn đi ngồi nghỉ ý. Gọi đồ khách nói đủ thứ nhưng chả thèm check lại. Chính vì không check nên mang đồ ra thiếu lung tung cả. Quán cần thay đổi thái độ của nhân viên thì chắc chắc khách còn muốn quay lại nhiều hơn
Giá cả dù hơi cao so với những quán bún chả khác nhưng bữa ăn khá đủ no, nhân viên phục vụ tận tình, tuy nhiên đồ ăn lên có lúc nhanh có lúc chậm (có thể vì số lượng khách lớn) và phải đợi chỗ trong giờ cao điểm, tầm 12h trưa cuối tuần. Tóm lại thì xứng đáng để ăn ?
May mắn là bún chả ngon, đúng vị, nem cua bể ngon, giòn, nhìn chung vị tốt. Thái độ nhân viên thực sự mất nết, mắng cả khách hàng vì ko ngồi đúng vị trí, khôi hài :)) dù sao mình vẫn công bằng. Vote cho chất lượng món, vote thay nhân viên :))
-Quán nằm tại số 24 Lê Văn Hưu, đường nhỏ, xung quanh cũng có nhiều hàng quán nên nếu tinh mắt 1 chút thì sẽ tìm ra ngay.
-Khi tới quán thì sẽ thấy 1 biển quán to đùng với hình ảnh các món ngon chính của quán như là nem cua bể, chả xiên, chả nướng, nem hải sản. Khi bước vào quán thì khá đông, nhưng nhân viên phục vụ nhanh nên cũng không phải mất công ngồi đợi lâu.
-Ở dưới quán thì hơi chật và nóng nên mình quyết định lên lầu trên ngồi máy lạnh cho mát. Khi lên trên thì không gian của quán có vẻ thoáng hơn, có bàn mà tổng thống Mỹ OBAMA đã từng ngồi ăn kèm theo suất ăn, nên trong menu quán có suất “combo Obama”. Mình đi 2 người nên gọi 2 phần bún chả, 1 cái chả cua (được cắt ra làm 4 phần), 2 cái nem hải sản, 2 lon nước ngọt.
-Thịt nướng ở đây mềm, ngon, do là phần thịt ba rọi nên ăn không bị khô và ngán, mình thích nhất thịt nướng bếp than vì có phần cháy cạnh đen đen làm tăng thêm phần hấp dẫn của miếng thịt, thậm chí là nhìn ngon mắt nữa chứ. Quán nướng thịt và bán liên tục nên đảm bảo không có thịt cũ để qua đêm, nên các bạn cứ yên tâm về chất lượng. Nước mắm pha ngọt, đúng kiểu miền Bắc, nếu muốn ngọt hơn thì bạn có thể cho thêm đường, tỏi băm, ớt băm v.v…. đủ đồ nghề cả.
-Điểm nhấn của quán là món chả cua bể, chả được cuốn miếng hình vuông rất to, nên khi gọi ra nhân viên sẽ cắt sẵn làm 4 phần cho vừa gặp. Tên sao thì thức ăn vậy, có thịt cua bên trong hẳn hoi nhé, thịt cua tươi, chắc, lấy từ cua tươi chứ không phải cua đông lạnh. Lớp chả chiên thì do chiên ngập dầu nên giòn rụm, càng ăn càng thích.
*****Tổng thiệt hại hết khoảng 300k cho 1 bữa tối đáng nhớ khi ghé HN.
Chả là hôm nay thèm bún chả nên bọn mình quyết định qua bún chả Obama vì đang tiện đường gần đó. Đi đến quán ở Lê Văn Hưu thì thấy bên trong cũng nhiều khách. Đang vui vẻ hào hứng đỗ xuống trước cửa thì gặp được bác bảo vệ làm tụt hết tâm trạng luôn. Mặt không thấy có gì là vui vẻ, chắc bác làm cả ngày mệt rồi nên gắt câu “Ăn bún chả chứ gì, xuống đê”. Nghe xong chán chả muốn vào nữa, mình quay xe đi luôn. Biết là bác làm nghề này dễ mệt nhưng làm dịch vụ mà như thế thì cháu cũng không muốn mất tiền mà không vui đâu. Chốt là đi sang quán gần đó ăn bún chả. Vì chưa vào nên mình chỉ chấm điểm dịch vụ thôi, các thông số còn lại để nguyên là 5.
Nghe quán này Ô ba ma từng ăn , nên cũng lặn lội đến cho bằng được , quán khá đông , 4 - 5 tầng gì đấy , nhưng phục vụ khá nhanh nhẹn , không để khách chờ quá lâu , mình gọi bún chả , nem cua bẻ, nem hải sản , ăn khá no , rau được , không tươi lắm , nhiều cọng còn héo và dập , nem thì béo , ăn ok , còn bún chả theo mình thì không có gì đặc biệt , nhưng chả bỏ trong nước dùng thì khá ngon , dai , ngọt thịt
Bún chả Hương Liên hay còn gọi là bún chả Obama :)))) vì quán này rất vinh hạnh đc bác Obama đến thưởng thức trong lần ghé thăm Việt Nam.
Mãi đến dạo gần đây mình mới có dịp ghé thử.
Giá cả ok bún chả cũng vừa miệng
Vòng quanh Hà Nội, nên phải ghé quán Bún Chả Hương Liên - Nơi Tổng Thống***từng ghé ăn.
Món bún chả 50k, ăn cũng không có gì đặc sắc lắm. Vẫn là những miếng thịt nướng quen thuộc và chén mắm su hào kèm rau sống và dĩa bún tươi.
Thịt nướng thơm, mềm, ăn kèm với nước mắm rất vừa miệng.
Không gian quán lúc nào cũng đông khách, đa số toàn khách nước ngoài. Ngó qua ngó lại có mình và 1,2 người Việt thôi.
Nghe danh quán đã lâu, nên ra Hà Nội phải ghé ăn thử liền. Món ăn không có gì đặc biệt lắm. Ăn thử cho biết món bún chả***là gì thôi cả nhà ạ hihi.
Vòng quanh Hà Nội, nên phải ghé quán Bún Chả Hương Liên - Nơi Tổng Thống***từng ghé ăn.
Món bún chả 50k, ăn cũng không có gì đặc sắc lắm. Vẫn là những miếng thịt nướng quen thuộc và chén mắm su hào kèm rau sống và dĩa bún tươi.
Thịt nướng thơm, mềm, ăn kèm với nước mắm rất vừa miệng.
Không gian quán lúc nào cũng đông khách, đa số toàn khách nước ngoài. Ngó qua ngó lại có mình và 1,2 người Việt thôi.
Nghe danh quán đã lâu, nên ra Hà Nội phải ghé ăn thử liền. Món ăn không có gì đặc biệt lắm. Ăn thử cho biết món bún chả***là gì thôi cả nhà ạ hihi.
Quán nằm trên đường Lê Văn Hưu. Không khó tìm đâu.
Không gian quán kiểu bình dân. Chỗ để xe hơi ít. Nếu hết chỗ thì khách phải tìm chỗ gửi. Có biển hướng dẫn gửi nơi đâu. Quán cũng sạch sẽ không đến nỗi nào. Nhân viên dọn bàn khá nhanh.
Còn bún chả đúng kiểu bún chả "Tây". Giá cao quá so với một hương vị bình dân. Không hiểu là giá ngày trước đã cao vậy rồi hay sau Obama thì giá đã nhích lên. Thịt tuy nhiều nhưng bún thì siêu ít luôn. Muốn thêm bún thì thêm 5k. Trong khi các chỗ khác mình ăn sẽ được cho free ?. 1 suất bún chả ở đây một người ăn đến căng cả bụng ý. Vì nhiều thịt nên cảm giác bị ngán là khó tránh khỏi.
Quán thì đông. Gọi thêm đồ nhiều khi hay bị nhân viên cho ăn "bơ" lắm, vì quên hay vì vô vàn lý do khác.
Nói chung nếu có quay lại. Mình sẽ lựa chọn mua mang về chứ không ngồi tại quán thưởng thức nữa. Mình sẽ mua 1 suất bún ở đây và ra ngoài mua thêm bún cho phần ăn 2 người ???
Mình đi coing tác ra Hà Nội ghé quán ăn, quán rất đông nên mình lên tầng 4 ăn. Giá vừa phải nhưng thịt rất nhiều . Nước thấm. Quán nhìn chung phục vụ rất mhanh và sạch sẽ .có dịp sẽ ghé lại quán thêm lần nữa
Từ lúc đón Obama mà quán phất lên như diều gặp gió vậy. Lúc nào cũng thấy xếp hàng nườm nượp. Cơ mà phục vụ nhanh quá! Tốc độ tên lửa. Ngồi chưa đến 5’ đồ đã lên đầy đủ.
Thật ra mình ăn nhiều riết r cũng quen nhưng khách nước ngoài rất thích. Nem hải sản với nem cua bể thật ra chỉ là bình mới rượu cũ, mình ăn thấy giống nhau dù bề ngoài khác nhau lắm.
Mình là một tín đồ của món bún chả, Ăn qua rất nhiều quán thì mình thích duy nhất hai quán đó là bún chả Hàng Than và bún chả Hương Liên Lê Văn Hưu, mình đánh giá đây là địa điểm đáng thử nếu có dịp đến Hà Nội. Thịt nhiều, mềm thơm, tuy nhiên hơi ngọt chút.
Ngon...nhiều thịt... luac nào vào mình cũng phải gọi suất 50k, ăn nem thường vs nem cua... ăn đã gì đâu.
Không gian thoáng, rộng, sạch sẽ, phục vụ nhanh. Giá thành có mắc hơn so với những chỗ khác nhưng nhìn chung là ổn ???????
Đi chơi cuối tuần và đưa bạn , gia đình, đoàn tham quan vào quán này ăn là hợp lý vì vị bún chả ngon, vừa giới thiệu được đặc trưng ẩm thực HN, lại còn no và vừa miệng : 2 người nên gọi : 1 nem cua , 1 nem nhỏ và 2 suât bún chả ( có thể nhỏ 40k, to 50 k ) .
Có thể uống bia HN, vì nước dùng ban đầu vừa nhưng ăn gần cuối lại thấy mặn hơn.
Quán luôn đông khách du lịch và phục vụ cũng nhanh, gửi xe miến phí.
Điểm đến đáng lựa chọn.
Gọi 4 xuất thêm nem cua bể 3 cái mà ship đến nơi không thấy nem đâu. Làm mà ko kiểm tra đơn cho khách hàng hay cố ý không cho nem kèm theo. Quán có tiếng mà phục vụ kém vậy. Làm ăn thế mất khách.
Gọi 4 xuất thêm nem cua bể 3 cái mà ship đến nơi không thấy nem đâu. Làm mà ko kiểm tra đơn cho khách hàng hay cố ý không cho nem kèm theo. Quán có tiếng mà phục vụ kém vậy. Làm ăn thế mất khách.
Nước chấm bún chả được đựng trong 1 thùng nhựa đậy nắp, khi có bát chả mang lên thì các bạn ấy lấy***nhựa múc đổ vào bát. Nước chấm thì vẫn bốc khói, rất mất vệ sinh, mà không nóng được như những hàng bún chả nhỏ khác. Nem cua bể thì sực mùi hương liệu, rất giống mùi bim bim của hải hà ngày xưa.
Nhân viên mặt khó đăm đăm, gọi thêm đồ cũng ko nói năng gì. Nói chung đây là lần cuối mình ăn ở đây, cũng ko phải ngon xuất sắc
Nước chấm bún chả được đựng trong 1 thùng nhựa đậy nắp, khi có bát chả mang lên thì các bạn ấy lấy***nhựa múc đổ vào bát. Nước chấm thì vẫn bốc khói, rất mất vệ sinh, mà không nóng được như những hàng bún chả nhỏ khác. Nem cua bể thì sực mùi hương liệu, rất giống mùi bim bim của hải hà ngày xưa.
Nhân viên mặt khó đăm đăm, gọi thêm đồ cũng ko nói năng gì. Nói chung đây là lần cuối mình ăn ở đây, cũng ko phải ngon xuất sắc
Bún chả 50k/phần, nem hải sản 35k, nem cua 8k. Gọi combo Obama có bia Hà Nội cũng chẳng rẻ hơn cái gì, chỉ là gọi món như ông Obama đã ăn thôi.
Ăn cũng không có gì đặc sắc hơn những chỗ bún chả mình đã ăn. Đồ ăn lên nhanh. Không có nhiều chỗ để xe, quán cũng rộng rãi, sạch sẽ.
Trên bill tính tiền dịch hơi thiếu sót , với tiếng Việt có dặn khách không dùng khăn thì đem xuống cashier trả để trừ lại tiền, còn dòng tiếng Anh thì không :))
Foreigners, if you are reading this review, remember to bring the wet tissues to the cashier to deduct it from the bill :))
Bún chả 50k/phần, nem hải sản 35k, nem cua 8k. Gọi combo Obama có bia Hà Nội cũng chẳng rẻ hơn cái gì, chỉ là gọi món như ông Obama đã ăn thôi.
Ăn cũng không có gì đặc sắc hơn những chỗ bún chả mình đã ăn. Đồ ăn lên nhanh. Không có nhiều chỗ để xe, quán cũng rộng rãi, sạch sẽ.
Trên bill tính tiền dịch hơi thiếu sót , với tiếng Việt có dặn khách không dùng khăn thì đem xuống cashier trả để trừ lại tiền, còn dòng tiếng Anh thì không :))
Foreigners, if you are reading this review, remember to bring the wet tissues to the cashier to deduct it from the bill :))
Mình thấy quán được quảng cáo là Obama ăn nên vào thử. Mình thấy thịt nướng nạc và nướng kỹ nên bị cứng đơ, k rõ có phải nướng lại nên bị vậy ko? Hơn nữa miếng chả cháy nên ăn rất độc hại cho khách, nên tìm cách cải thiện ko nên nướng over ( thành những đốm than to trong miếng chả).
Chỉ có giá cả là vừa phải và chỗ ngồi sạch là điểm cộng.
Mình thấy quán được quảng cáo là Obama ăn nên vào thử. Mình thấy thịt nướng nạc và nướng kỹ nên bị cứng đơ, k rõ có phải nướng lại nên bị vậy ko? Hơn nữa miếng chả cháy nên ăn rất độc hại cho khách, nên tìm cách cải thiện ko nên nướng over ( thành những đốm than to trong miếng chả).
Chỉ có giá cả là vừa phải và chỗ ngồi sạch là điểm cộng.
Lần đầu đi ăn ở đây và cung là lần cuối cùng, ghét nhất cái kiểu đi ăn hàng mà nhân viên hách dịch, không coi ai ra gì, vừa mới vào đã phủ đầu câu : em gọi đồ chậm thì em tự chịu trách nhiệm nhé” cùng với cái thái độ chống nạnh như kiểu tao là mẹ chúng mày. Về chất lượng bún thì bi hf thường, k có gi đặc biệt. Bạn bè mình đi ăn về đều chê, nhunngw mình vẫn muốn thử ăn 1 lần cho biết thi đúng là bản thân thấy cũng chán thật. Thà đặt tên thường đo chứ tên là bún chả Obama thì đúng là mang tiếng ông cựu tổng thống Mỹ ấy ạ. Tệ!
Lần đầu đi ăn ở đây và cung là lần cuối cùng, ghét nhất cái kiểu đi ăn hàng mà nhân viên hách dịch, không coi ai ra gì, vừa mới vào đã phủ đầu câu : em gọi đồ chậm thì em tự chịu trách nhiệm nhé” cùng với cái thái độ chống nạnh như kiểu tao là mẹ chúng mày. Về chất lượng bún thì bi hf thường, k có gi đặc biệt. Bạn bè mình đi ăn về đều chê, nhunngw mình vẫn muốn thử ăn 1 lần cho biết thi đúng là bản thân thấy cũng chán thật. Thà đặt tên thường đo chứ tên là bún chả Obama thì đúng là mang tiếng ông cựu tổng thống Mỹ ấy ạ. Tệ!
Biết quán từ ngày Obama ăn tại đây.
Không gian quán rộng, có 2-3 tầng, đông kín người.
Quán có nhiều bàn rộng, ngồi được 6 người. Thường khách đến sẽ chấp nhận ngồi ghép bàn để không phải chờ đợi.
Quán phục vụ phải nói là rất nhanh. Do số lượng món của quán ít, họ làm số lượng lớn và cách phục vụ cũng khá trơn tru giữa các nhân viên. Mình vào ngồi 1 lúc là có đồ để ăn.
Sau khi gọi đồ, nhân viên sẽ đưa tờ phiếu đồ của mình. Bàn nào ăn xong giữ phiếu mang xuống tầng 1 để thanh toán.
Có 1 điểm lưu ý là khi xuống thanh toán, nếu ko dùng khăn ướt thì các bạn mang xuống trả lại người thanh toán sẽ ko bị tính tiền khăn. (Nếu dùng hết thì không nói làm gì nha).
Chất lượng đồ ăn ngon.
Quán có 1 cơ sở nữa ở Láng Hạ, nếu có dịp quay lại mình sẽ ăn ở Láng hạ cho gần nhà.
Bún chả Hương Liên là hàng có tiếng có tăm, nhưng đồ ăn theo khẩu vị mình thì lại thấy quá chán.
Bát chả to nhiều nước chấm, lượng thịt bình thường không hơn các hàng mình hay ăn khác là bao. Chả miếng thơm ăn ngon còn chả băm thì chẳng có vị gì cả. Nước chấm thì nhạt nhẽo, mặn chả mặn chua chẳng chua.
Được cái nem hải sản ngon. Trong nem có tôm, cua, thịt lợn băm, giá đỗ, cà rốt, hành, miến. Nhân được quết dính cắn vào không bị bung nhân ra ngoài. 30k/cái được cắt làm đôi, khá to.
Combo Obama cũng chỉ là gọi 1 bún chả 1 nem với 1 chai bia hà nội cho nhanh thôi chứ giá cũng không khác gì đâu :)))
Tóm lại thì bỏ 40k ăn 1 lần lấy tiếng thôi chứ chẳng quay lại làm gì.
Nay quán bán cả ngày rồi, tới tận 8, 9h đêm mới đóng cửa, chắc để phục vụ khách du lịch. Mình đi ăn chiều cũng chả thấy người HN ăn là bao, toàn khách du lịch.
À quán không có chỗ để xe, gửi nhà sát bên 5k/chiếc.
Bún chả 40k/phần, nem cua bể 7k/cái. Giá cả ổn, thịt viên nướng mềm ngon.
Nhưng lần mình đến ăn thì có 1 nhóm khách Nhật hay Hàn gì đấy, có 4 người thôi mà đùa giỡn ầm ầm cả phòng ăn trên tầng 2, ai cũng nhìn nhưng họ vẫn làm ồn. Bọn mình phải ăn thật nhanh để ra về, hiccc..
Nhân viên phục vụ cũng ổn tuy có vẻ ko được nhiệt tình lắm.
Bún cứng, chả có phẩm màu.Chả ở đây ngày xưa trước khi ông Obama đến thấy ngon hơn nhưng giờ thì....Nước chấm vô vị nhạt toẹt không có vị đặc trưng.Toàn kiểu hấp qua xong nướng ý.
Ko bao giờ ăn lại.
Ngày đầu tiên ra Hà Nội ghé ngay quán bác Obama đã từng đến. Quán đa phần là khách nước ngoài, đông nhưng lên món rất nhanh. Theo mình nước dùng hơi nhạt so với quán mình ăn ở sg, nhưng được cái nhiều thịt. Nv phục vụ rất nhiệt tình, lịch sự. Tính tiền hơi lâu xíu.
Nói chung là các bác nên thử.
Có dịp sẽ quay lại.
Vì sự kiện Obama mà mình phải tranh thủ ghé đây khi ra Hà Nội. 40k/ phần giá cũng ok. Trước giờ toàn ăn bún chả ở Sài Gòn nên ko biết đúng vị sẽ như thế nào. Mình thấy ăn được. Rau tươi, thơm. Thấy rất đông người đến ăn chắc cũng được mọi người ở HN đánh giá ngon
Quán có đến mấy tầng. Theo mình đánh giá thì chưa được gọi là sạch sẽ. Phục vụ cũng chán lắm, í ới mãi mới được
Hình Obama treo khắp nơi. Thấy vui vui
Bạn nào có lòng giới thiệu chỗ nào ngon để mình ra HN ăn thử với nhé
2h chiều nay mình có qua quán ăn bún chả. Vị vẫn ngon như ngày nào. Ở tphcm chưa ăn quán nào được như quán này. Bụng ăn xong no lắm nhưng vẫn muốn ăn nữa. Tuyệt vời. Có một điểm cần lưu ý là khách tới ăn cứ chạy thẳng dô quá, chứ có bà nào kêu mình để xe gần đó là tốn thêm 5k tiền giữ xe nhé. Bà đó nói là của quán nhưng k phải vậy nhé. Mình có hỏi lại quán thì cô đó nói là để quán k tốn tiền. Còn đó là giữ ngoài k phải của quán nhé
Quán khá đông. Không gian quán bình thường. Không rộng, không hẹp. Có 2 lầu. Mình không lên lầu 2 nên không biết không gian trên đó thế nào. Lầu 1 treo nhiều hình của chủ quán vs ông obama.
Bún chả 40k/ suất. Cá nhân mình thấy ăn cũng đc. Nhưng để nói là ngon đặc sắc thì không. Chả băm và chả miếng khá mềm, thấm vị. Nước chấm mình thấy hơi chua (so vs mình). Nem hải sản 30k/cái. Khuyên chân thành mọi người là không nên ăn. Vừa đắt vừa không ngon. Cái nem bé xíu cắt làm đôi. Ăn không đọng lại chút xíu kí ức nào hết.
Nhân viên quán bình thường. Không nhiệt tình nhưng cũng không phải là hời hợt
Được dịp ra Hà Nội chơi nên cũng ưng đi thử mấy món lạ lạ, đặc trưng của HN. Bún chả ở HN thì ko thiếu nhưng mà nge danh quán từ đợt Obama nên nhắc tới bún chả là nhớ tới quán này liềnn. Đến nổi có nhiều người còn chẳng nhớ cả tên thật của quán cơ. 1 tô bún chả đầy đủ 40k, mình thấy khá mắc nhưng chất lượng ghê luôn. Nhiều chả lắm lắm, ăn phải gọi là no nê. Chả mềm, thấm vị, ăn chung với nước dùng thấy càng ngon. Lần đầu tiên được thử bún chả nên mình thấy khá thích.
Đây là quán mà khi ra Hà Nội mình ghé đầu tiên, vì quán khá nổi tiếng. Nhưng có lẽ vì mình người miền trung nên cảm giác bún hơn ngọt. Không gian quán ấm vì mình đi vào mùa đông, và quán cực kì đông. Cõ lẽ vì đông nên mình đợi 30p mới có đồ ăn.
Đến hà nội nên cũng đu theo trào lưu ăn bún chả obama thử sao. Quán siêu đông, nhóm mình phải leo lên đến tầng 4, cầu thang bé và bẩn. Sàn nhà toàn dầy mỡ, đi cứ dính dính. 1 suất là 40k hoặc 50k. 1 suất 40k mình ăn nhiều thịt và chả, ăn le lưỡi luôn. Nem cua bể cũng tạm. Nói chung ăn thử cho biết chứ không thấy đặc sắc
Bữa trời mưa mình có đặt giao hàng 1 phần bún chả, ăn xong cảm thấy khó chịu trong người, cứ nhợn nhợn ở cổ họng. Một lúc sau thì nôn ra hết. Nghĩ lại vẫn thấy sợ
Đã nghe danh từ lâu rồi giờ mới có dịp ăn thử. Mình có gọi suất***vì là suất đầy đủ nhất, thấy hơi bất ngờ vì quán lại đun nóng nước mắm , lâu rồi chưa ăn kiểu đấy vì mình nhớ chỉ có bánh cuốn Phủ Lý ở Hà Nam là ăn kèm với nước mắm được đun nóng thôi. Nem hải sản khá to, ko bị nhiều dầu, đĩa rau và bún đầy đặn, người nào sức ăn hơi kém có thể ko ăn hết được, chả băm và chả miếng đầy đủ, miếng thái ăn vừa miệng, có thêm lon bia HN uống kèm nên ăn rất hợp vị.Nói chung là ổn, thấy đáng đồng tiền bát gạo.Sẽ còn quay lại .
Phục vụ như tạt nước lạnh vào mặt khách, như muốn đuổi khách đi về, biết là các chị phục vụ vất vả mệt mỏi nhưng em cũng chỉ đi ăn thôi, bước vào chưa làm gì hết đã bị quát vào mặt thì còn ăn cái gì nữa, không biết ngon hay không thì chưa biết, mà nếu có ngon đến nỗi không có chỗ nào ngon hơn thì cũng k quay lại lần thứ 2 đâu...
Bao lâu rồi hôm nay mới ăn ở Bún chả Obama, đồ ăn thì khá là bình thường, không có gì là đặc sắc. Phục vụ ổn, mặt đường dễ tìm. Đáng ra là ko định review nhưng mà lúc gần xong thì nhìn thấy 1 cảnh không hay ho lắm. Em nhân viên mang đũa ra nhét vào ống thì lỡ đánh rơi 1 đôi. Vì bàn mình đã nhìn thấy cho nên em ý nhặt lại xong đi lên bàn trên nhét lại cái đôi vừa rơi ấy vào ống đũa bàn khác mà không rửa hay lau. Thế là đang bình thường bỗng thấy sợ kinh.
Buổi tối hôm trước mình làm việc ở cơ quan gọi bún chả Liên Hương qua app Now nhận về suất bún chả không thể thất vọng hơn. Suất 40k mình nghĩ giá như vậy so với mặt bằng chung khá là cao rồi mà bún và chả được có chút xíu, mình chưa thấy suất bún chả nào mà bún hẻo vậy, chắc đựng vừa cái bát con, được 2 gắp. Còn miếng chả miếng thái mỏng dính, nướng kỹ nên nó quắt vào ăn khô khốc. Nói chung không hiểu sao quán nổi tiếng, hay vì nổi tiếng rồi nên ko cần giữ tiếng nữa. Mình nghĩ danh tiếng chỉ là nhất thời thôi, nếu ko giữ gìn thì kể cả có bn nguyên thủ quốc gia tới tgian cũng sẽ trả lời xem quán trụ đc đến bh!?
Hôm nay lên phố tự nhiên thèm bún chả nên quyết định vào đây thử xem buna chả Obama nổi tiếng thế nào.
Quán rất đông nhưng được cái chỗ ngồi sạch sẽ, khá thoáng và mát mẻ.
Thịt vừa, không bị cháy, nêm nếm vừa vặn.
Nước mắm theo mình không ngon lắm, hơi bị đậm vị nước mắm quá. (có thể mình bị thích vị đậm đà chua ngọt?)
Nhưng đây là lý do mình rất không muốn quay lại đây lần nữa!!! Mình gọi về 1 suất cho em vào nhấn mạnh KHÔNG THỊT BĂM, CHỈ LẤY THỊT MIẾNG!!! mà xong về nhà mở ra toàn chả băm làm em mình bỏ cả bữa trưa! Mình phải ăn bù thì thấy nếu mình có lên phố ăn bún chả thì chắc lại quay về quán bún chả thân thương ngon ngon từ bé của mình thôi.
Bún chả Obama theo mình không ngon như danh tiếng của nó :(
Bún Chả Hương Liên (nổi tiếng về Obama đến ăn một lần), nhưng thực sự là một cơn ác mộng:
1. Tự động thu 10% thuế mặc dù kinh doanh theo dạng hộ cá thể, ko xuất hoá đơn VAT gián tiếp. Khi khách hàng hỏi 10% ở đâu thì bảo cán bộ thuế bảo thế?!
2. Thái độ của bà chủ và nhân viên thu ngân trâng tráo, thách thức, gây khó dễ khi khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn.
3. Chất lượng đồ ăn và dịch vụ ngày càng tệ.
Tẩy chay Bún Chả Hương Liên (24 Lê Văn Hưu) và các cửa hàng khác thuộc hệ thống Bún Chả Hương Liên.
nghe đồn là ngon nên em từ miền Nam phải lặn lội tới đây để ăn ạ ??? chung quy kết luận lại là mọi thứ đều ngon. đi hai đứa mà no ngất ngư luôn.
giá ko rẻ nhưng cũng chấp nhận được.
E thì gọi ship chứ không đến ăn trực tiếp vì khá bận.Đầu tiên là bác shipper đến rất đúng giờ,còn sớm hơn 10',bác lại rất thân thiện.E chỉ gọi 2 suất bún thôi mà thịt,bún,nước chấm,kể cả rau vô cùng nhiều,các bác có thể thấy ở hình.Nước chấm e k thích lắm,vị e k bt miêu tả ra sao.Nó chua,mặn,khẩu vị của e k hợp.Bún thì bún sợi nhỏ,e rất thích nó.Rau rất nhiều nhưng rau muống chẻ lại đc dăm ba cọng.Thịt nướng hơi cháy,vị ngọt ngọt,mặn ít hơn,chả viên thì ít cháy hơn thịt nhưng e vẫn thích thịt hơn.Nem thì e chỉ biết thốt lên:Ôi bầm ơi!!!Nem cua 7k/1 cái rất ngon,e mua 6 cái.Vì nem hải sản to quá nên e mua 1 cái thôi,vỏ ngoài giòn và khá dày,nhân bên trong nhiều,đầy đặn,hình dáng mũm mĩm cute ))Nói tóm lại là ngon nhưng giá cũng k phải dạng vừa.E chỉ bình luận theo cảm nhận thế thôi cho các bác tham khảo.
Không phải vì quán có tiếng nên mình đặt kì vọng cao, mà thật sự bún chả ở đây ăn không ngon kể cả so với tiêu chuẩn bình thường.
Thứ nhất là nước chấm nguội, không dậy mùi. Mình đã góp ý với cô chủ nhưng cô bảo không ai làm nóng nước mắm cả, phải ăn nguội mới đúng. Nhưng nguội ở đây không phải nguội ngắt mà là kiểu đã đun rồi xong để đấy và bị nguội. Tóm lại ăn chẳng thấy vị gì.
Chả viên quá bở còn chả miếng thì cháy và bã. Ăn miếng chả mà thỉnh thoảng cứ phải nhằn cháy ra. Thịt ướp chưa tới, ăn nhạt mồm lắm ấy. Nghe tả có vẻ kinh khủng nhưng đây là trải nghiệm thật, có thể do hôm nay mình ăn phải suất không ngon?
Nem hơi bé, ăn tuy có thấy vị cua nhưng cách kết hợp vị vẫn chưa tới. Tuy nhiên ăn được, không phải là chán.
Thái độ phục vụ của nhân viên thì đúng như nhiều bạn phàn nàn, không thể chấp nhận được. Đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây. Lần đầu chỉ có 3 người trong quán mà nhân viên đùn đẩy, chậm chạp. Hôm nay ăn ở đây đông hơn thì ối giời ơi đợi mòn mỏi mới có bát bún chả siêu lạnh ^^ giải nhiệt mùa hè chăng? Tầng 1 đông hỏi nhân viên tầng 2 ngồi được không thì nó cười khẩy xong bảo chị lên đấy không có phục vụ đâu. Tao tự phục vụ còn nhanh hơn chúng mày, cần training gấp.
Thôi dài quá rồi, mình cũng không muốn quá gay gắt. Review để mọi người biết và có thêm góc nhìn.
Quán sạch sẽ, phục vụ nhanh, nhân viên nhiệt tình, thân thiện
Nước chấm pha ngon, đậm đà, thịt nướng khá mềm thơm, 40k/suất rất đầy đặn, lượng thịt khá nhiều, đắt sắt ra miếng. Nem cua bể giòn rụm và nhân cũng rất thơm ngon. Nhược điểm là bún ko cắt nên dài quá, khó gắp.
Điểm cộng là dù quán nổi tiếng nhưng vẫn ko hề tăng giá, chất lượng phục vụ và đồ ăn vẫn được duy trì tốt (ko như nhiều quán khác ở HN, khi nổi tiếng, đông khách hay chặt chém, tăng giá, chất lượng đồ ăn đi xuống, thái độ phục vụ kém, như bún chả Hàng Mành là 1 ví dụ tiêu biểu)
Vừa vào đã bị nhân viên đổ nước mắm vào người.
Đồ ăn tạm được nhưng nướng bị cháy nhiều. Giá còm đắt nữa.
Bún thì không chịu cắt để rất dài và khó gắp.
Check in bún chả Obama. Lưu lại HN 2 ngày thì đến 3 bữa có ăn bún chả và đây là suất bún chả mình hài lòng nhất. Nhà mình ăn suất 50k là no lắm luôn. Mình cố gắng ăn hết thịt và chả nhưng bún và nem hải sản thì ko thể cố thêm được nữa. Quán còn có suất ăn Obama cũng xịn lắm. 1 bún chả + 1 nem hải sản + 1 bia chỉ 85k thôi. Ai có sức thì nên ăn combo này. Không gian ko rộn nhưng thoáng và sạch. Phục vụ nhanh nhẹn. Tóm lại là rất hài lòng.
Bún chả ở đây rất ngon. Hôm nay lần đầu tiên mình đến ăn, phục vụ nhanh nhẹn, mặc dù khách quá đông và phục vụ cũng đang rất mệt r. Bún hơi ít, cho thêm chút nữa là ok, chả viên và chả miếng đêu ngon. Nói chung là khi nào có đk m sẽ quay lại
K hiểu sao nhiều bạn bảo k ngon, chứ mình thấy rất là ngon, ngon hơn cả số 1 hàng mành. Thịt ba chỉ, thịt viên, nước chấm đều ngon. Thịt mềm và k bị bở. Thịt thơm nữa mùi nướng. Rau tươi. 40k 1 suất đầy ụ thịt, quán khá sạch sẽ nhưng tường cầu thang hơi bẩn. Nhìn hơi mất cảm tình. Quán nên đầu tư lại k gian cho sáng sủa. Phục vụ với lượng khách đông như vậy cho một quán bún chả như này mình nghĩ là chấp nhận được. Mình đợi tầm 5-10ph
Chả viên đầy đặn, chả miếng mỏng nhưng nhờ cách nướng của quán mà miếng chả vẫn có màu hồng của thịt nướng trông rất ngon miệng, tẩm ướp cũng rất vừa, nước mắm đậm đà. Tóm lại nhìn chung thì quán rất đông chắc nhờ phần lớn do công quảng cáo của Obama chứ thực sự bún chả cũng không có gì nổi bật và đặc biệt hơn các chỗ khác là bao nhiêu. Hơn thế giá cả cũng cao hơn so với mặt bằng chung: 40k/suất bún chả