Chắc cũng hơn 4 tháng mới ghé lại đây làm vài chai với mấy ông anh (có mình lâu không ghé chứ mấy ổng vẫn ghé thường nha) . Đợt này ăn nhiều mồi hơn để chống say xỉn mất hình ???????????? có ăn được cơm chiên nè (món này hơi mặn) với mực sữa chiên nước mắm (món này được khen nên kêu ???? ai ngờ ngon thiệt luôn) . Hình như chầu này nhẹ nhẹ tầm 731k cho nhóm 6 người í , nhìn chung cũng ổn , nhậu bình dân ok . Quán ngay dưới chân cầu Hoàng Hoa Thám , gần Phan Xích Long (đoạn giao với Vạn Kiếp) .
Đoạn này rõ là từ quận 1 qua Phú Nhuận không hiểu lạc đâu ra Bình Thạnh luôn . Xuống chân cầu Hoàng Hoa Thám hoặc quẹo từ Trường Sa vào thì quán nằm bên tay phải nè , bán vào tối đến khuya . Kiểu nhậu bình dân .
Giá thì mình không rõ do lười xem menu quá . Lên xíu là đụng đường Phan Xích Long . Ngồi vỉa hè bình thường à mà quán đông khách , mát mẻ cuối tuần . Bên mình kêu nghêu hấp Thái với chân gà nướng , làm mồi cũng ok .
Quán nằm dưới chân cầu Hoàng-Hoa-Thám ở bên phía Phú Nhuận , bên tay phải nha . Mát trời đẹp trời thì ok chứ mưa lai rai ở đây hơi phê !! Đồ ăn thì cũng đa dạng , giá ổn và nêm nếm cũng chỉ vừa ăn thôi , không xuất sắc lắm . Nhân viên thì phục vụ theo kiểu gia đình nên không thể đòi hỏi chuyên nghiệp gì nha , mấy bạn bưng bê cũng vui vẻ với nói chuyện nhây lắm nha ???????? Lâu lâu có trường hợp sót món , quên order đồ xíu nhưng không sao .
Quán quen mà mình hay hẹn lai rai với các chiến hữu. Giá cả ổn, mồi chế biến vừa vị mình. Nằm dưới chân cầu Hoàng Hoa Thám nên cũng gần trung tâm quận 1. Quán mở từ chiều đến rạng sáng. Nhân viên khá dễ mến, thân thiện.