Mình trước hay ăn lươn ở Đê La Thành nhưng từ khi ăn ở Lê Trọng tấn quán chị Giang thì mình không ăn ở đâu nữa vì quán ở đây lươn tươi sạch sẽ
Món lúc nào cũng nóng hổi mới làm, để xe mặt tiền rộng rãi an toàn
Mình hay đi 1 mình nhiều lúc là 2 mình, giá dao động từ 30k đến 100k. Giá không quá mắc, hợp lý sinh viên ăn.
Nhiều lúc gọi thêm các món phụ như rau, nước thì chị nhiều lúc dễ tính là free luôn. Các bạn nên qua đây thử chắc chắn sẽ hài lòng
Ăn ở hàng miến lươn này từ bé, từ hồi còn bán ở Tô Tịch. Phải nói là chưa ăn ở đâu ngon bằng ở đây. Mấy năm trước đi ăn thì không còn thấy bán ở Tô Tịch nữa hỏi dân ở đấy thì bảo chuyển sang***:(( xa lắc lơ nên đành nhịn
Mấy hôm đi chơi lượn qua Hàng Bồ thì thấy bán ở đó, lúc đầu chắc tưởng hàng nào thôi vào thì đúng là chị chủ trc bán ở Tô Tịch. Hỏi c thì mới biết là mới chuyển qua Hàng Bồ đợt t12 năm ngoái. Ui thế là lại được ăn gần nhà ????
Các***nên thử nhé ❤️