Hồi xưa mình sợ ăn cháo lòng hoặc món liên quan đến lòng lắm vì sợ ăn vào bị đau bụng.
Nhưng khi qua giới thiệu ở đây thì mình cũng đến một lần. Lần đầu tiên, đến quán cảm giác khá chật và hơi đông. Mình gọi thêm 1 đồng chí nữa đi ăn cùng cho đỡ ngại. Thế là gọi 1 đĩa lòng vs 1 bát cháo và 1 bát tiết luộc. Công nhận, lòng ở đây ngon lắm quả không hổ danh. Nhiều người chọn nơi đây để ăn trưa và ăn nhậu nên hơi ồn. Nhưng tiêu chí của mình là: ngon, sạch, mà rẻ nên không bàn. :D Quả thật là vừa ngon vừa rẻ mà mình không bị đau bụng sau khi ăn :v
Hồi xưa mình sợ ăn cháo lòng hoặc món liên quan đến lòng lắm vì sợ ăn vào bị đau bụng.
Nhưng khi qua giới thiệu ở đây thì mình cũng đến một lần. Lần đầu tiên, đến quán cảm giác khá chật và hơi đông. Mình gọi thêm 1 đồng chí nữa đi ăn cùng cho đỡ ngại. Thế là gọi 1 đĩa lòng vs 1 bát cháo và 1 bát tiết luộc. Công nhận, lòng ở đây ngon lắm quả không hổ danh. Nhiều người chọn nơi đây để ăn trưa và ăn nhậu nên hơi ồn. Nhưng tiêu chí của mình là: ngon, sạch, mà rẻ nên không bàn. :D Quả thật là vừa ngon vừa rẻ mà mình không bị đau bụng sau khi ăn :v
Quán ở trong ngõ 187 Mai Dịch khá dễ tìm. Tuy nằm trong khu dân cư không buôn bán gì nhưng lúc nào cũng đông khách. Quán cx ở ngay gần nhà nên nếu ko biết ăn gì lại đi bộ ra đây hehe. Ăn tại đây thì thấy khá sạch và chưa bị đau bụng ???????????? Có nhiều hôm kiểu quán đông thì hay mua mang về đựng trong tô nhựa. Cháo lòng có 3 miếng lòng, một ít dạ dày, tràng ăn cx hơi no là 20k, mỳ vs bún nhân cũng thế thì 25k. Đĩa lòng thịt dạ dày các thứ thì 100-150k một đĩa. Nhân viên thái độ phục vụ cx đc, bà chủ vui vẻ nên chưa bị khó chịu bao giờ ???????????? Mỗi tội là ng thái lòng thái thịt kiêm trả tiền có mỗi bà chủ nên hôm nào đông xác định chờ dài cổ. Nhân viên có 3,4 ng thì chỉ có mỗi bưng thôi ????????????. Điểm trừ duy nhất là quán hay có mấy ng nhậu nói to kiểu ồn ào nên ko thích không khí ở đây lắm.
Quán ở trong ngõ 187 Mai Dịch khá dễ tìm. Tuy nằm trong khu dân cư không buôn bán gì nhưng lúc nào cũng đông khách. Quán cx ở ngay gần nhà nên nếu ko biết ăn gì lại đi bộ ra đây hehe. Ăn tại đây thì thấy khá sạch và chưa bị đau bụng ??? Có nhiều hôm kiểu quán đông thì hay mua mang về đựng trong tô nhựa. Cháo lòng có 3 miếng lòng, một ít dạ dày, tràng ăn cx hơi no là 20k, mỳ vs bún nhân cũng thế thì 25k. Đĩa lòng thịt dạ dày các thứ thì 100-150k một đĩa. Nhân viên thái độ phục vụ cx đc, bà chủ vui vẻ nên chưa bị khó chịu bao giờ ??? Mỗi tội là ng thái lòng thái thịt kiêm trả tiền có mỗi bà chủ nên hôm nào đông xác định chờ dài cổ. Nhân viên có 3,4 ng thì chỉ có mỗi bưng thôi ???. Điểm trừ duy nhất là quán hay có mấy ng nhậu nói to kiểu ồn ào nên ko thích không khí ở đây lắm.
Món tủ của m.. cứ 2 tuần m phải đi ăn 1 lần. Ko ăn là ko chịu dc. Quán sạch sẽ và lòng rất ngon. Chưa lần nào đi ăn thất vọng cả. Đến muộn thì đông hết chỗ.
Mỗi tội ngõ để dc xe máy thôi ko để dc nhiều ô tô nên mỗi lần đi rủ bạn lại phải dặn bạn bè đừng đi ô tô
Món tủ của m.. cứ 2 tuần m phải đi ăn 1 lần. Ko ăn là ko chịu dc. Quán sạch sẽ và lòng rất ngon. Chưa lần nào đi ăn thất vọng cả. Đến muộn thì đông hết chỗ.
Mỗi tội ngõ để dc xe máy thôi ko để dc nhiều ô tô nên mỗi lần đi rủ bạn lại phải dặn bạn bè đừng đi ô tô
Quán ăn ngon lắm, và mình hôm nay chọn đến bát lòng 20k đầy ụ luôn . Đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây. Buổi trưa đông lắm. Nhưng mà phải chờ mất tầm 5 phút đấy. Ngõ hơi hẹp nhưng lòng ngon là đc :D
Quán ăn ngon lắm, và mình hôm nay chọn đến bát lòng 20k đầy ụ luôn . Đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây. Buổi trưa đông lắm. Nhưng mà phải chờ mất tầm 5 phút đấy. Ngõ hơi hẹp nhưng lòng ngon là đc :D
Ăn ở đây vừa ngon vừa sạch. Ăn suốt vì gần nữa. Cô chủ vui vẻ nhiệt tình. Dồi tiết đậm vị lòng non ko quá đắng. Lại còn rẻ cháo 20k bún 25k ăn no căng bụng lòng nhiều. Còn lòng đĩa thì tùy số ng ăn
Ăn ở đây vừa ngon vừa sạch. Ăn suốt vì gần nữa. Cô chủ vui vẻ nhiệt tình. Dồi tiết đậm vị lòng non ko quá đắng. Lại còn rẻ cháo 20k bún 25k ăn no căng bụng lòng nhiều. Còn lòng đĩa thì tùy số ng ăn
Lần này ra Hà Nội, đi ăn sáng ở đây rất khác biệt. Cháo ngon , lòng làm rất sách sẽ, 4 người nhậu xỉn luôn mà chỉ có 300k. Ăn ở đây r ko thix ăn chỗ khác nữa. :)
Lần này ra Hà Nội, đi ăn sáng ở đây rất khác biệt. Cháo ngon , lòng làm rất sách sẽ, 4 người nhậu xỉn luôn mà chỉ có 300k. Ăn ở đây r ko thix ăn chỗ khác nữa. :)