Quán này buổi sáng thì mở ở trong nhà đến tối thì bầy ra ngoài vỉa hè , buổi tối ngồi đây thì mát luôn mà lại có view đẹp nữa , nhân viên phục khá nhanh nhưng đồ ra hơi chậm , đông khách thì có mà chờ đến mòn mông @@ , đồ uống vs đồ ăn vặt ở đây khá nhiều , đồ chuộng nhất ở đây là quy linh cao với sữa chua cacao , nhưng mình ăn sữa chua cacao chả thấy ngon gì cả @@ , quy linh cao thì ngon thật đắng đặng ngọt ngọt mà lại bổ nữa chứ ;)
Quán này gần đây mới sửa lại đẹp hơn và có chỗ ngồi trong quán, trang trí giống kiểu mấy quán trà sữa. Đổi tên thành Hương ô cô hay sao ý. Mà vẫn có xe đẩy bên ngoài để làm đồ. Nhân viên rất đông, từ phục vụ tới trông xe đều khá nhanh nhẹn, lễ phép. M và bạn cx thử kha khá món r, lần này gọi thốt nốt dầm sữa chua và thốt nốt mít dầm sữa chua. Đều 25k 1 cốc như hình, đá ít chứ ko bị độn đá như nhiều chỗ. Thốt nốt na ná dứa, ăn lạ lạ và giòn giòn sần sật vui mồm