Quán quen của mình. Quán thì nhỏ mà nhân viên ta nói đông lắm, chắc tầm 5 - 7 người. Buổi tối khách khá đông, ngồi ăn mà nghe nhân viên order cũng có nghề lắm. Mình gọi 2 phần : chè thái sầu (hình như ly này 20k) & tàu hủ không sầu (hình như giá 18k)
Chè thái khá ngon, tới là làm tươi luôn, chớ k phải như chè liên, đóng gói công nghiệp trong bịch rồi tới quán thì chế ra tô đâu. Sầu riêng nhiều, ngọt, hình nhue đông lạnh nên ăn có đá dăm dăm
Tàu hủ ngọt, k nghe mùi đậu nành lắm, miếng tàu hủ to
Điểm công là cho đá đập & phục vụ khá nhanh
Mình hay ăn quán này lắm á. Quá này theo mình thấy là ngon hơn chè thái liên. Hôm nay lại đi ăn. Mình gọi 2 phần : chè thái 20k & tàu hủ sầu riêng 20k. Sầu riêng bên này là ăn cảm nhận được ngay, sầu khá nhiều, mà sầu này có thêm xí đá nữa thì phải, mình ăn cảm nhận thế.
Chè thái ngon, nhiều topping, hạt đác hơi cứng
Tàu hủ sầu ngon nè, tàu hủ mềm mềm, bữa nay nhân viên cho nhiều đường nên ngọt ghê, ăn hơi ngấy
Phục vụ nhanh, nhân viên khá là đông
Không gian nhỏ, chủ yếu ngồi vỉa hè nhiều á
Từ khi biết quán chè này do bạn giới thiệu là mình k ăn chè thái liên nữa. quán này buổi tối siêu đông luôn á nha, menu nhiều món chè thái, chè đậu, chè xoa xoa, rau câu,...
phục vụ cũng khá nhanh
hồi trước quán chưa có trên now nhưng bây giờ đã có rồi
hôm nay thèm chè nên order chè thái về ăn, chè thơm lựng, cốt dừa béo thơm, hơi ngọt so vs mình, nên bỏ thêm nhiều đá cho đỡ ngọt
chè thái có hạt đã, rau câu, sầu riêng tươi, cực kì thơm luôn á nha
Ngoài Hà Nội mình hay đi ăn chè Liên, thấy cũng ngon và vừa miệng. Không ngờ ở đây còn ngon hơn nhiều lần. Nước cốt dừa cực thơm, ngậy mà không quá ngọt, các topping đều chất lượng. Tàu hũ bùi béo, ăn một miếng mà không ngừng được. Lần sau quay lại Đà Nẵng nhất định sẽ ghé!!!
Nghe tiếng đã lâu giờ mới dịp thử. Nghỉ dịch thèm chè thái dã man.
Được mn recommend siêu nhiều về quán này. Mình order thử 3 ly chè thái sầu với 1 ly flan.
Phải nói là siêu ngon nha, nước cốt dừa có cả dừa xay mịn, vị sữa thơm thơm, nước chè đặc sánh mà chất lượng dã man ý. Topping có nhãn, mít, hạt đác, sầu, các loại jelly,.... cực nhiều. Vị ở đây kiểu ngọt thanh chứ không ngọt gắt. Hơn nữa nghe rõ mùi dừa thơm chứ không phải mùi đường như mấy quán khác.
Thực sự phải nói là quán chè Thái ngon nhất Đn. Ăn 1 ly thôi là nhịn cơm tối luôn. Vừa ngon, vừa beo béo vị dừa.
Chè bên này ngon hơn một thương hiệu chè nổi tiếng ở Đà Nẵng( cảm nhận của mình và nhiều bạn bè).
Chè thái nhiều topping, độ ngọt và béo vừa phải. Giá cả phải chăng. Ngoài ra còn nhiều món nữa khá ngon.
Tuy vậy thì mình lại không thích bao bì take away của quán. Bao bì sơ sài, không có note lại tên món nên nếu mua số lượng và loại chè khác nhau thì không thể phân biệt được.
Về cơ sở vật chất và vị trí thì có dịp mình sẽ ghé thử :)))
Mấy bạn đi ăn chè Thái chỗ khác có để ý người ta hay nấu sầu riêng với đường để giữ được lâu hôm ? Riêng chè Hương chỗ này ăn chè Thái sầu riêng siêu nguyên chất lun nè :)) Nước cốt dừa thơm, béo với cả hơi nhiều thạch , ăn no bể bụng . Chỗ ngồi ở quán hơi tối, với nhỏ .