Kiểm tra trên foody thì thấy chưa có ai tạo địa điểm nên lập tức tạo ngay luôn :)))
Chưa bao giờ ăn tô bún bò Huế ở Sài Gòn mà lại có mùi của Huế như thế này. Vốn là người Huế cho nên HIẾM KHI và rất ghét khi ăn món Huế ở SG. Nhưng mà bây giờ chắc chắn sẽ đến đây thường xuyên :))
Không dài dòng, đi vào nhận xét trọng tâm luôn
Ưu điểm:
- Một tô bún thật sự có mùi của Huế, có vị của ruốt nhưng không bị hăng và mùi không bị nồng; mùi sả trong tô bún rất thơm.
- Cua chả thật sự rất ngon, mình hỏi cô chủ (cô là người Huế luôn) thì cô nói vận chuyển từ ngoài Huế vào --> duyệt :))
- Ớt tương (Sa tế) đúng kiểu Huế.
- Quán sạch sẽ, có trà đá miễn phí.
Nhược điểm:
- Mặc dù có máy quạt nhưng sao mà vẫn cảm thấy nóng.
- Tuy là bún bò Huế nhưng mà vẫn thiếu nhiều thứ như: huyết cứng (làm từ bò), huyết mềm (làm từ vịt); cũng không trách vì những thứ này làm sao mà vận chuyển từ Huế vào được. Tuy nhiên, đều mình ghét nhất ở đây là miếng chả lại cắt lát như tô bún bò Nam, hỏi ra thì cô chủ nói: trước đây chả như cục mọc ấy, nhưng mà người ta không thích và yêu cầu là bỏ chả lát nên mới như vậy; nhưng mà miếng chả lát rất ngon- tuy mình ghét kiểu lai lai này.
- Không gần nhà mình :)))
Tóm lại có thể nói là giống tô bún bò Huế đến 90%. Chắc chắn quay lại.
Mình cũng đến ăn thử rồi. quán ở gần nhà mình. nói chung vị nước ngon, thích nhất là chả cua và miếng thịt nạm được cắt dầy nên còn nguyên độ ngon và thơm của thịt bò