Địa điểm dễ tìm
Trước đây mình không phải là đứa thích ăn bánh bột ljc nhưng từ khi ăn bánh bột lọc ở đây mình thành ra thích luôn. Quán nhiều khi đông không có chỗ ngồi phải ngồi sang nhà bên cạnh.
Sạch sẽ: 5/10 ⭐ mình là đứa tương đối khó tính nên xhỉ 1 vạt mỡ trên mặt bàn cũng khiến mình không thể cho điểm tuyệt đối
Đồ ăn thì cái gì cũng ngon. 10/10⭐
Thái độ phục vụ 7/10⭐
Mình đi làm qua Lạc Long Quân, 2 lần đi qua vào 6h chiều đều không thấy quán mở cửa dù nghe mọi người bảo quán chỉ mở từ chiều đến tối. Mình không hỏi những người xung quanh nên không chắc, nhưng có vẻ như cửa hàng không bán nữa hay sao ý ạ, làm mình mấy bữa đói và thèm bánh xèo mà đi qua lại hụt hẫng, huhu.
Hoặc có khả năng là đợt này nắng nóng triền miên quá nên họ tạm nghỉ vì nhu cầu thấp hơn những hôm trời mát mẻ hay có mưa.