được hôm lên cơn thèm bánh xèo, dạo vòng quanh now thì thấy quán này khá gần mà lại mở khá muộn nên đặt ăn thử
ship giao đến nhanh nhẹn, bánh xèo mình ăn thì quá bình thường và ko được ngon cho lắm, nước mắm nhạt nhẽo và k có vị gì hết, mình hay ăn quán ruột ở chỗ khác ngon hơn nhiều
rau cho cũng được tý tẹo, lại có cả củ sắn cho vào nưa chứ, lần đầu mình thấy ăn củ sắn với bánh xèo luôn
nói chung ăn cho biết chứ ko đặt lại
Tránh dịch ở nhà mấy hôm, nay đi ngang qua khu bách khoa thấy hàng bánh xèo nem lụi quen thuộc tự dưng lại nổi cơn thèm ????????
Lâu không ăn, đồ ăn ở đây có hơi giảm sút 1 chút về số lượng nhưng vẫn cứ ok! Vỏ bánh xèo giòn, vàng nhưng hơi nhiều dầu mỡ cùng nhân giá đỗ, thịt xay... cuộn thêm chút rau sống, thêm lát chuối xanh chan chát, vị chua chua của khế và vị man mát của củ đậu chấm thêm chút nước chấm nhàn nhạt nhưng vẫn đưa mồmmmmm, chắc tại lâu tui không đi ăn nên thấy cái gì cũng ngon hết á ????
Còn nem lụi thì đợt này bé quá, nhưng vẫn tạm được nè ????????
????Bánh xèo 12k/cái, nem lụi 6k/cái
⏰ 15h-23h
????Hường - bánh xèo nem lụi - 2A******
Mình hay ăn bánh xèo trước ở cơ sở Minh Khai nhưng ở đó giải phóng mặt bằng rồi nên qua cơ sở bên này ăn thử.
Bánh xèo (10k/cái) nhiều dầu mỡ, ăn tạm được nhưng đồ làm lâu kinh khủng! Mà hôm nào gọi ít ít là kiểu “bị bơ” ấy. Nem lụi 5k/cái ăn cũng tạm. Nói chung đồ ở chỗ này ăn tạm được. Nhưng thái độ của bác chủ quán thì ăn cũng ko được tự nhiên lắm nên cũng ít quay lại.
Quán thì chật, chỗ để xe cũng ko rộng rãi thoải mái lắm, có hôm còn phải để dưới lòng đường ????????♀️????????♀️????????♀️
Vì cũng gần nhà , hay dc giảm gí và free ship nên mình hay gọi nem lụi ở quán này. Giá cả thì mình cũng thấy ở đâu cũng 5k/lụi 10k/xèo tuy nhiên nem lụi ở đây ngày càng bé ( ảnh mình chụp từ lâu rồi ) đợt gần đây miếng nem lụi bé tí, gọi là dính tí ở cái đũa. Bánh xèo trước ăn rất mỡ , giờ giòn hơn vì ngta để vào hộp ko đậy nắp.
Quán rất hay quên đồ, nhầm đồ và thiếu đồ.
Review Bánh Xèo Nem Lụi - Đồ ăn được nhưng không quá đặc sắc
Mình đến đây ăn thử 1 lần, gọi bánh xèo khoảng 10k/c, nem lụi tầm 5-6k/c và cút lộn xào me. Không nhớ giá chính xác nên các bạn vào menu quán xem nhé Thật ra có gọi thêm bánh bột lọc nhưng gọi ít quá, bà bán hàng không thèm bán luôn ;) Bánh xèo nem lụi ăn được, cút lộn xào me ngon nhưng ít lắm, được bát bé tý so với giá. Quán dành cho sinh viên nên cũng chật và không sạch sẽ lắm ấy Gọi nước chanh 10k mà thấy cốc cứ bẩn bẩn mà nước còn bị bắn mỡ lên, mang ra thấy cốc như thế k dám uống :)))
Mà quán đông, nên chờ đồ lâu kinh khủng.
Nói chung là cũng không đòi hỏi nhiều vì quán bình dân mà, đồ ăn cũng được chứ không dở, cơ mà mình hay ăn ở Phố Vọng, giá cũng như thế nhưng ngon và sạch hơn nhiều. Nên qua đây ăn thử không ấn tượng lắm. Chắc là ăn 1 lần cho biết rồi thôi :)))
#ReviewbyHoangKieuLinh
Bánh cuốn thịt nướng là món tủ của quán này.
Trc dùng loại bánh trắng như bánh ướt miền Nam rắc hành phi ăn khá ngon.
Giờ cẩu thả quá!
Đặt loại bánh cuốn cân (loại lẫn mộc nhĩ băm) mà mấy bà bán rong hay bán.
Ăn chán hẳn!
Vâng bánh xèo k có nước chấm k hiểu ăn kiểu j
Bánh bột lọc thì thật lòng mk chưa ăn ở quán nào tệ ntn
Cút lộn xào me ở trong cốc đấy ạ 25k chắc được 6,7 quả mà toàn sụn ????
Sữa ngô mình uống tưởng nước lọc cơ vì nó chẳng có cái vị j
Chưa bh đặt hàng mà gặp quán tệ ntn
Mình đã đến tận nơi mua vì mình ở gần. Thái độ phục vụ của mấy cô chủ quán cứ mặt sưng mày xỉa. Trong khi mình đang coi menu cứ hối mình chọn nhanh rồi mình kêu ít đồ ăn thì không thích ra mặt.( tại đồ đắt quá, lỡ vô quán rồi nên ăn vậy)