Quán nằm trên mặt tiền đường thống nhất nè, không gian hơi nhỏ, decor quán khá đẹp.
Buổi tối quán hơi đông và ồn. Nước uống cũng okie, giá cả chấp nhận được
Trà Đào ly nhìn siêu nhìu lại đậm vị. Có miếng đào lại có đào dầm nên uống thích nha. Mình cần đi 1 hồi luôn uống vị vãn k bị nhạt ^^ 35 cho 1 ly trà đào lớn vậy mình thấy ổn nha. Không gian quán mình thấy cũng tông trắng chủ đạo cũng hem xem rõ lắm do mình mua r lại take away ak, nhân viên dễ thương nè. Quán cũng không khó tìm.
Về Trà sữa, nó hơi ngọt đối với mình, Milk Foam thì cũng tương đối ngon, sương sương mặn mặn
Về khu vực ngồi thì mình đánh giá cao cái view. Họa tiết trang trí đẹp đủ để có thể sống ảo. Đèn mờ ánh ánh vàng tạo không gian ấm áp. Hình ảnh vẽ trên tường dễ thương có, cute có (hình bên dưới) Nhạc mở phù hợp với các bạn trẻ ngày nay.
Các nhân viên phục vụ ở bàn lễ tân thân thiện, dễ thương.
Có tầng phía trên nhưng mình đi sớm với các bạn nên chưa mở. Mình sẽ review phần này vào một ngày không xa
Mình tìm tới quán do thấy review của một chị trên fb về món sữa tươi trân châu đường đen thần thánh. Mình uống nhiều nơi lắm luôn rồi á. Nhưng vẫn muốn trải nghiệm ở các quán khác nhau để thử vị giác của bản thân thôi. Mình đến mua lúc quán vừa khách, không đông lắm. Làm nước thì nhanh, nhân viên order thì ổn, nhân viên chế biến hơi khó chịu chắc có lí do thôi.
Về phần nước: nhìn hình cũng có thể thấy ha. Nhìn nhạt nhẽo dễ sợ. Sữa tươi trân châu đường đen nhờ có đường nâu mà tạo vị đặc trưng mà ngoài sữa tươi thì không thấy màu sắc gì cả. Sữa tươi cũng không béo bở lắm, vừa vừa, đá tan ra là lạt nhách luôn. Trân châu ít nữa. Giá 25k thì cũng tạm ổn thôi. Không đắt không rẻ.
Đây là ý kiến cá nhân thôi nha. ☀️☀️☀️
Quán nằm trên mặt tiền đường thống nhất, không gian nhỏ, có trang trí cũng được. Nhưng rất đông và ồn ào. Nước uống cũng bình thường, lớp kem sữa bên trên không ngon cho lắm
Ai dân Thủ Đức mà ghiền trà sữa chắc ít nhiều gì cũng biết quán của chị này, ngon, rẻ, chị chủ rất chiều khách, hay ra món mới bắt kịp trend lắm cơ :))) Trước đây mình hay uống trà thái xanh của quán, nhưng kể từ khi quán có matcha latte thần thánh mình chính thức thành con nghiện, hầu như tuần nào cũng uống, any mình uống thử cũng khen matcha ở đây ngon. Quán của chị này siêu nhiều topping nhưng mình chỉ thích củ năng và trân châu phô mai của quán ( hôm trước hỏi chị chủ thì mới biết quán đã k còn làm trân châu phô mai nữa r, buồn nhẹ :( ). Ly này mình ord x2 củ năng và trân châu phô mai nhưng quán k bán trân châu phô mai nữa, Now tự báo quán đổi trân châu của mình thành thạch phô mai mà k gọi báo mình, k thích tẹo nào huhu :(((
Hôm nay khoảng 6h hơn mình có đến quán. Trước giờ cũng hay đi ngang nên hôm nay quyết định ghé quán uống thử. Trước tiên thì mình khá thất vọng về 1 bạn nhân viên order nữ. Lúc mình và bạn mình bước vào quán cả lúc order đều k được nhận 1 nụ cười, k biết bạn có vấn đề gì mệt nhọc hay khó chịu hay k nhưng mặt bạn tỏ ra vẻ khá khó chịu có chút nhăn nhó. Mình đã từng đi rất nhiều quán trà sữa nhưng chưa bao giờ nhận được thái độ của nhân viên order như vậy ))) Nước uống, k gian và giá cũng tạm ổn. Các bạn nhân viên khác cũng khá nhiệt tình. Mình chỉ mong quán sẽ có cải thiện về việc mình nói phía trên.
Biết đến huo cha khi tên cũ quán là Hương Trà ở Đặng Văn Bi nay mình biết thêm chi nhánh ở đường Thống Nhất. Trà sữa hay trà đều ngon. Trân châu trắng giòn, hồng trà đôi lúc mình uống hơi ngọt. Trà trái cây là một trong những thức uống mình hay gọi ở đây. Sẽ là một địa chỉ của tín đồ mê trà sữa ở Thủ Đức nên thử ????????