Quán nằm đối diện trường hoa sen, nhìn ngoài cũng ko có gì đặc biệt lắm.
Mình ghé tối vẫn chưa có khách mấy, dạng quán nhậu nên hoạt động về đêm là chính.
Mồi ăn ổn, đậm vị, phục vụ cũng ổn, nhanh. kêu lưỡi vịt sapo, mực chiên mắm, sụn gà rang muối và phần cơm chiên là ngồi đc hết tối rồi.
Đã nhậu ở quán này lâu rồi, các món nấu vẫn ngon như xưa, các món nhậu rất ngon, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, chỉ có điều khu vực bếp nhìn không vệ sinh cho lắm
Chấm 7.6/10
Đầu tiên là nói về 2 tấm hình đồ ăn. Nhìn nó thảm vì ăn xong hoặc gần xong mới sực nhớ chụp (một món là sườn non chiên ớt, món kia là lẩu ếch, món khác không chụp là lưỡi vịt sapo, cơm chiên tỏi...).
Thứ đến, trong 4 món thì cơm chiên khá ngon, lưỡi vịt sapo tẩm ướp và chế biến ngon. Sườn ăn cũng ngon, mỗi tội là hơi cay quá so vs mình.
Riêng lẩu ếch lá giang thì chán. Thịt ếch bở, ko thấm vị.
Giá cả thì mắc (có lẽ 1 phần do ở khu trung tâm ở Q1).
Chắc lâu lâu ăn thì cũng chấp nhận được.
Những bạn nào hay đi chơi khuya thì chắc không còn xa lạ quán này nữa đâu ha, chỉ có con 2 lúa như mình quán đối diện trường Đại học của mình mà tới khi tốt nghiệp xong rồi mới biết sự tồn tại của nó :)
Mình đến đây chỉ có 2 lần thôi nhưng khá thích, thích nhất là trà cúc và lưỡi vịt sabo ở đây, ngon lắm luôn. Quán vì chuyên phục vụ các bạn hay chơi khuya hoặc pre-club nên khá tâm lý, bạn đặt bàn trên lầu (nếu quen) thì sẽ được phục vụ rất nhiệt tình, chuẩn bị sẵn mấy hột xí ngầu cho bạn chơi giải trí, lành mạnh nhé! Chỉ là đổ xí ngầu rồi uống nước thôi, có thể là bia ^^