Nửa đêm đói bụng xách xe lang thang thì thấy quán này nên quyết định tấp vô
+ Vị trí: nằm ngay đầu hẻm 145 luôn cứ chạy tới là sẽ thấy. Quán này thuộc dạng lề đường nên xe các bạn chạy lên lề thì tự giữ. Quán ngồi bàn cao nên cũng sạch sẽ lắm, ngồi bàn trong hẻm hay ngồi ngoài mặt đường Nguyễn Văn Nghi cũng được. Nhưng nhớ ngồi đâu thì chạy xe vô đó luôn vì không có nhân viên giữ xe
+ Thức ăn: mới đầu mình kêu nui xào bò ngồi đợi tầm 5p thì có người khác ra order tiếp rồi bảo hết bò thế là mình đổi qua nui xào thập cẩm 40k. Giá này theo như menu thì mình nghĩ là đĩa nhỏ nhưng nhiều nui lắm. Có chừng 2 miếng thịt, vài lác mực, gan và bong bóng cá xào kèm với cải ngọt. Nui xào hơi mặn chắc do đông quá nên làm gấp
+ Nhân viên: mình ngồi hồi lâu mới có người đem menu ra rồi từ lúc ord đĩa nui tới lúc có cũng tầm 10p. Do quán đông nên anh nhân viên không nhớ ai trước ai sau hay sao đó nên làm người tới sau có trước còn người tới trươc thì đợi. Mình rút kinh nghiệm là mấy bạn cứ chạy vô hẻm ngồi nhân viên họ phục vụ kỹ hơn không có quên món của mình khỏi phải đợi.
Không biết ăn gì nên chạy lanh quanh vô đại quán này. Quán là kiểu quán bình dân lề đường. Bàn là bàn ngồi cao cg sạch sẽ. Mình kêu 2 móm nui xào bò và mực chiên dòn. Nuôi xào khá ngon. Thơm và vừa miệng. Mực thì chiên hơi cứng. Hơi đâu miệng. Mực có vẻ k còn được tươi lắm nên hơi cg ngọt và k được mềm lắm. Có vẻ món xào và thịt thì ổn hơn. Do quán lề đường nên cũng k đòi hỏi quá nhiều ở phục vụ. Nhưng bạn phục vụ cũng vui vẽ dễ chịu. Giá ở đây theo mặt bằng thì khá rẻ. 35k có phần ăn no cho 1 người. Sẽ quay lại để thử thêm vài món khác.