Tăng ca về trễ nên cũng không còn mấy tiệm là còn bán. Đi từ hướng Q1 về Hàng Xanh thì vừa xuống dốc cầu Thị Nghè vài chục mét là thấy quán nằm phía tay phải. Ở đây mình thấy bán hủ tiếu, mì, hoành thánh nữa. Mình gọi tô mì hoành thánh xá xíu, nói chung lúc ăn thì thấy có vẻ ít, nhưng ăn xong thấy no dễ sợ luôn. Mì hoành thánh xá xíu (1 vắt mì) giá là 35k. Nước dùng ngọt, thơm, bên trên còn cho một ít đậu phộng giòn, beo béo mà không hề lạc vị. Xá xíu làm vừa ăn, không bị bở rợt. Bán kèm có bánh quẩy nữa, nhưng mình không ăn. Điểm trừ của quán là ở đây ko có rau ăn kèm, mặt tiền phía trước hơi nhỏ.
Lần đầu tiên mình thấy một quán bán món Hoa nà giá lại rẻ như vậy chỉ 25k/tô
Quán có ko gian bình dân nhưng khá sạch sẽ, ko đc rộng lắm nhưng ngồi vẫn thoải mái. Thấy quán khá đầu tư cho các nồi nấu nước lèo :))))
Mình ăn Hủ Tiếu Hoành Thánh Xá Xíu thấy khá ngon, sợi hủ tiếu loại dai và thịt xá xíu ướp thấm, mềm, 2 cục hoành thánh nữa ăn cũng ngon luôn :))))
1am đói bụng, đi ngang qua thấy tiệm mì còn có khách ngồi ăn, nên mình lùi vô ăn thử, 2 tô mì khô, thêm 1 chén hoành thánh 10k, 2 ly trà đá, 2 khăn lạnh tổng cộng 68k; ăn no cành bụng luôn. Hủ tiếu mì nêm vừa ăn, ăn đầu giờ sáng mà nguyên liệu vẫn còn tươi ngon, nước lèo nóng bốc khói. Thịt xá xíu cho hơi ít 1 tẹo, nhưng với 25k/tô thì rất ok rồi, hoành thánh ăn thì không ngon.
Buổi sáng có bún thịt nướng chả giò. Chiều tối có sủi cảo, hoành thánh,... rất ngon, ăn bao no. Giá cả hợp lí. Sáng có anh chị phục vụ dễ thương lịch sự.
lâu lâu mình cũng hay ghé đây ăn. một tô trung bình 25k. điểm trừ là mì và hoành thánh trụng không kĩ nên ăn hơi sượng. không có rau giá ăn kèm và không có khăn giấy.