Thực ra mình là ng Hà Nội có ghé vào HCM chơii lại ở khách sạn ngay gần quán này nên ghé thử ????
Điểm đặc biệt đầu tiên là tất cả từ chủ tiệm đến người làm đều nói tiếng trung như gió :))))
Ở đây món đặc sắc là mì vịt tiềm thì phải nhưng lúc đó chưa có biết nên gọi mì hoành thánh. Cũng khá ngon, sợi mì dai dai lạ thậttt ở HN ít chỗ có mì kiểu này lắm ????
Cơm rang tuy ko phải món chính nhưng cũng khá ngon, nhiều tôm ăn sướng ghê ????????
Giá hơi đắt bù lại chỗ ngồi cũng ổn ???? Nếu có dịp vào sài gòn chơi sẽ ghé lại để thử mì vịt tiềm :)))
Mình ăn vịt tiềm. Bát to đầy đặn. Nước dùng khá ngon, đậm đà. Tuy nhiên đùi vịt thì hơi nhừ, cảm giác hơi bã. Nên chặt tách đùi để khách dễ ăn. Nếu có loại bát nhỏ hơn thì ăn chơi sẽ phù hợp hơn, giá cũng rẻ hơn. 110k thì tương đối mắc cho người muốn thử lần đầu như mình
Vào ăn tô mỳ hoành thánh tôm. Sợi mỳ cứng và khô, hoành thánh khô và dở, tôm thì chả có gì đặc sắc. Nước thì nhạt nhẽo. Ra tính tiền giật cả mình. Chưa bh ăn chỗ nào mắc mà dở tớ mức này. Cả đời ko bh quay lại
Quán này chủ yếu bán đồ ăn China mà ngon lắm đó, tuy giá khi mới xem cho là đắt nhưng tính ra thì rất xứng đáng vì đồ ăn rất ngon và chất lượng, vị trí cũng rất đẹp vì ở q1 và không gian sạch sẽ thoải mái
Tôi biết quán Hưng Ký đã 20 năm, từ quán nhỏ ở Trần H Đạo, lâu rồi ko ghé quán, tôi đã đến Hưng Ký Lê Anh Xuân. Không ngờ giờ quán làm ăn rất rất tệ: mì xá xíu hoành thánh nước đục, ăn rất ngán, nước dùng ko còn trong, thơm như ngày xưa, có lẽ ế quá, hâm đi hâm lại nên nước đục! Dĩa mì xào giòn nhỏ như ipad lớn, chỉ bò, nấm, cà rốt và vài miếng thịt bò mà giá 150 k! trong khi menu chỉ ghi giá 110. Tô mì xá xíu hoành thánh ghi menu 65-82, ra bill là 110k/tô! Cả gia đình tôi ăn 1 dĩa mì xào giòn, 2 tô mì xá xíu , 2 lon nước ngọt mà trả hơn 430 k! Thật tiéc cho 1 thương hiệu lâu năm.... ko bao giờ quay lại nữa! Ko biết quán ở Trần Hưng Đạo thế nào?
Đồ ăn siêu ngon, đầy ắp. Vịt tiềm to đùng đùng luôn. Nước dùng đậm đà, thơm rất riêng. Quán rộng rãi sạch sẽ, phục vụ ổn.
Giá hơi cao 1 tẹo nhưng ngon với lại nhiều quá. Con gái nên ăn hơi ít. Tô đem ra cho mình phải 2 đứa ăn ráng lắm mới hết
Hôm qua mình có ođer trên delivery now , mì hoành thánh và sủi cảo , nói về giao hàng thì Nhanh + đồ ăn lúc nào cũng còn nóng ????????????????
Theo mình , về món ăn , mì dai quá, sợi mì quá khô , sủi cảo và hoành thánh thì tạm dđc , nước súp thì ko có mùi vị gì , ko ngọt cũng ko mặn ☹️☹️
Giá cả quá mắc và ko ngon , lần đầu cũng như lần cuối ăn chỗ nà
Mình ở HN, đây là lần đầu tiên ăn mì vịt tiềm. Nói chung là rất ngon, dù giá hơi đắt (1 bát mì +trà đá là 135k). Nước ngon, vịt mềm, thơm, vị rất đậm đà, cực kì đáng đồng tiền bát gạo.