Htrc tiện quanh đây mà search j quanh đó định ăn mừng Lễ 2/9 thì search đc đúng hàng này, mình thấy đồ ăn khá ổn
❤️ Nhà hàng nằm trong ngõ 36 (đầu ngõ luôn nên rộng rãi dễ tìm lắm)
❤️ Pcach thiết kế của nhà hàng là kiểu hoài cổ, từ sảnh dẫn vào cho đến bàn ghế, hay bát đũa cũng rất đẹp, độc đáo ????
❤️ NVien đều đc mặc áo dài truyền thống nhé và chủ yếu là đến từ miền trong (Huế xịn) ấy nhé ^^ Nchuyen dễ nghe thíc lắm chất giọng thân thương này!
❤️ Giá cả: ~400k 2 đứa vì nhà hàng có + VAT nên cũng mắc đó ạ ????
Bữa đó mình ăn khai vị là 2 loại bánh bột lọc và bánh bèo. Chân tình mà nói thì bánh bột lọc k đặc sắc, vì chỉ có 5c mà tận 55k (bt bên ngoài bán 25k/1 chục ấy ????). Đc mỗi cái decor đẹp (cho vào lồng hấp như hấp bánh bao ấy)
Còn bánh bèo thì khá ổn, vì bánh bèo này to, đầy đặn, ăn thấy sướng miệng, khác hẳn mấy nhà hàng Món Huế hay Nét Huế mng vẫn ăn ????
Sau đó đến món chính thì chuang mình gọi 1 Mỳ Quảng vs 1 Bún Bò. Bún Bò ở đây k có móng giò đâu nha!
Còn Mỳ Quảng thì mùnh thấy lạ lắm bởi sợi mì vàng ươm, màu mì tươi ấy. Món này gồm có viên thịt, tôm, bánh đa, thịt luộc vs trứng,.. Mình thấy ăn vị ok, kb đúng chuẩn thế nào vì ngxua mình ăn Mỳ Quảng ở 2C Quang Trung, thì là phồng tôm chứ kfai bánh đa như ở đây, với lại trứng luộc cắt đôi chứ kfai trứng trần ak ????
Về nước mình recommend các bạn gọi Trà chanh sả ấy uống thơm, ngọt vừa và rất mát
Mami thích ăn món huế nên mình cũng hay ra đây ăn. Phải nói chuẩn đắt xắt ra miếng. Mình lúc nào cũng thích không gian ở đây, trang nhã, nhẹ nhàng và yên tĩnh đúng chất của món huế ẩm thực cung đình.
Đồ ăn cũng được bày biện đẹp mắt, nhìn là thấy thích.
Cuốn diếc tôm rất ngọt ăn kèm sốt chấm vừa thanh đạm lại vừa ngọt bùi, mang hương vị trái ngược mà lại hoà quyện bùng cháy vị giác.
Set bánh tổng hợp thì rất phù hợp với người ăn ít mà lại thèm đủ thứ như mình.
Có món cơm hấp lá sen cũng rất thơm. Cơm dẻo ăm cùng hạt sen, tôm thái nhỏ bùi bùi siêu no.
Quán xinh đẹp, mát mẻ nằm ngay đầu ngõ trên đường Đào Tấn. Ngoài cửa quán có nuôi cá Koi và có chỗ để ô tô ngoài đường. Không gian quán khá ổn, nhẹ nhàng, đậm chất Huế, phù hợp tụ tập nhóm bạn hoặc tiếp khách, ăn uống văn phòng. Vì đông nên phục vụ hơi chậm.
Mình thích nhất món hến xúc bánh đa. Vị hến xào thơm ngon hơn nhiều những quán khác, mình thích cho thêm ít ớt chưng cho cay một chút.
Bánh bèo chén ở đây làm trong chén to hơn các hàng khác. Nhưng top là vụn bánh mì chiên chứ không phải da heo chiên phồng. Bánh ít có màu cam rất bắt mắt nhưng ăn cũng được thôi, không ngon bằng Nét Huế.
Các món bún, bánh canh ăn tạm được nhưng trình bày đẹp.
Món sâm dứa ở đây hoàn toàn không phải trà sâm dứa mà lại là lá nếp xay với sữa, khó uống lắm hic hic. Giá cả ở đây khá mắc, ăn no hết tầm 250-280k 1 người. Không hiểu sao mình ăn xong bị đầy bụng nguyên ngày hôm sau. Nếu quay lại mình sẽ ăn ít ít thôi huhu.
nhà hàng Huế nằm trong khu vực Đào Tấn vốn nổi tiếng với nhiều quán Nhật, vẫn tạo được phong cách riêng biệt nhờ những món ăn Việt Nam chất lượng, ngoài ra còn phục vụ rất nhiều món ăn từ các nền ẩm thực khác nhau. mới bước vô quán là mình đã ưng ngay từ con ngõ yên tĩnh, biển hiệu đẹp đơn giản của nhà hàng và những bức tượng trang trí đậm chất Việt. Nhân viên ở đây cũng rất tốt, ngay từ cổng đã chào khách một cách lịch sự và điềm đạm. Nhà hàng toát lên không khí nhẹ nhàng dễ chịu, tuy đợi món có hơi lâu xíu, nhưng mình thấy không vấn đề gì cả. Món bún Huế và mì Quảng được bày trong tô lớn, ít hơn đáng kể so với các quán bình thường nhưng mà ngon lắm. Mình đặc biệt thích chả giò, có vị tôm đậm đà ngọt thanh mà không ngấy. Set sushi 230k ăn cũng ổn. Bánh xèo và gỏi ngó sen thì mình thấy bình thường, không đặc sắc mấy. Thiệt hại khoảng 800k (có tính VAT). Giá cả như vậy là tương xứng với không gian, dịch vụ và chất lượng món ăn ????
Lần đầu thấy 1 quán lịch sự mà lại phụ vụ cả Đồ huế vs đồ Nhật như thế này. Hôm đó nhóm mình đi mười mấy người ăn no nê, mất khoảng 150k/ng thấy khá ok ????????????.
???????????? nhóm ngồi phòng riêng, khá ấm cúng mà lịch sự. Nằm ở Đào Tấn đường lớn dễ tìm mà lại trong ngõ 1 xíu nên vẫn yên tĩnh.
???????????? phục vụ ko phải là quá lễ phép nhưng nhanh nhẹn
???????????? nhìn chung khá ngon. Thích bánh ram ít, bánh dẻo đế giòn vừa. Bột lọc vỏ dày mà ko dai. Bánh cuốn thịt heo tẩm ướp ngon. Bánh xèo, hến xúc bánh tráng và rau bí xào đc. Nấm xào đậu là bình thường nhất mà ít tèo à.
Quán này để mà tiếp khách thì hợp lí vì đẹp, lịch sự, có phòng riêng mà đồ ăn thì khá là vừa miệng.
Thích set bánh tổng hợp Huế, có thể thử hết các loại bánh như bánh bèo, bánh ram , ... không bị nhiều quá
Món bánh xèo cũng khá ngon. Các món nhìn chung nêm nếm vừa miệng, nhân viên nhẹ nhàng dễ chịu, nhà hàng rất đẹp
Nên đi ăn đông người vì giá khá mắc, mình đi 10 người mà mỗi người cũng đến 300k để ăn no, khoảng 8 món. Sẽ quay lại để ăn thử tiếp các món.
- Đây thực tế là quán nhật nhưng lại đặt tên quán theo tên việt vì có 1 số món của việt. Mà đã là quán nhật thì đừng mong những món ăn việt chuẩn vị người việt, vì ngta làm hướng theo vị ng nhật, khách nhật nhiều. Mình thấy nhìu cmt chê nên cũng nói ý kiến vậy thôi, muốn ăn đồ việt thì nên đến quán chuẩn việt mà ăn sẽ chất lượng hơn. Còn mình thích ăn đồ nhật nên đã ăn thử mấy lần ở đây và lần nào cũng rất ngon.
- Mình đã ăn nhiều nhàhàng chuẩn nhật ở***và ở bên nhật r nên mình nghĩ mình đánh giá vị tươi và vị ngon của đồ ăn nhật dc.mình đã gọi như này: Sashimi tươi mềm, lươn ngon, trứng cá hồi to mọng nước k bị nát, salat trộn gà chua chua ngọt ngọt vừa miệng rất ngon, hàu to ăn dc, cơm rang hải sản và súp hải sản ăn bt mặc dù hải sản chắc và tươi. Túm lại là những món sashimi, sushi, món nhật ngon, ngon hơn rất nhiều quán nhật ở mạn*** Bạn nào mê món cá hồi và sushi như mình thì nên đến ăn thử mỗi tội va mình hơi xa xíu nhưng ngon thì xa mấy vẫn đến dc.
Mình đến nhà hàng bên đào tấn thì đc báo full bàn và mời sang cơ sở Hânyuki bên đường.
Nhà hàng hanayuki sặc mùi khói thuốc lá, mình đi với em bé nhỏ nà nhân viên vẫn xếp chung vào phòng thông với 1 phòng hút thuốc. Bên này có lẽ chẳng bgio phục vụ đồ Huế nên nhân viên cứ mắt tròn mắt dẹt hỏi j cũng ko biết. Nhà mình chờ gần 1 tiếng mới lên đồ ăn khi mọi người đã quá tức giận. Ra về với k 1 lời xin lỗi từ nhân viên đến chủ
Nếu quán bên Đào Tấn cảm thấy quá đông, phục vụ chậm trễ thì nên báo trc chứ k nên để khách sang bên hana và chấp nhận chờ đợi và “thưởng thức” đồ ăn nguội lạnh.
Sẽ k bgio quay lại cả 2 nhà hàng này!
Phải nói là sau khi ăn ở quán này xong mình k muốn quay lại nét huế hay quán huế gì nữa luôn ấy. Giá thì cao hơn nhiều nhưng chất lượng thì khỏi chê. Các loại bánh ở đây loại nào cũng ngon chuẩn vị huế. Mình hay gọi cái set 4 loại bánh bèo, ram ít, bột lọc vs bánh gì mình k biết tên, rất ngon. Mỗi loại bánh đều có nước chấm riêng pha ngon và đậm đà vừa miệng. Phục vụ nhiệt tình dễ chịu cực, à ở đây còn có mấy loại nước hoa quả với kem tráng miệng khá ngon rất đáng để thử.