Mỳ quảng thập cẩm chỉ 20k, ăn cũng ngon, đồ ăn hơi ít quán chỉ được 3 cái bàn, xe dựng trước quán luôn, chị bán cũng vui vẻ. Quán có cả mỳ quảng gà và giò heo thì 25k, đi trễ sau 5h thì hay hết. Có vài loại chè huế nữa. Về bánh thì bánh nậm và bột lọc ăn bình thường, không ngon lắm, nước mắm lạt, giá 2,5k/cái.
Vị trí: Gần đầu CMT8 hơn đầu Lý Thường Kiệt. Nhưng nếu đi từ LTK, quán ở trong hẻm bên tay phải, vừa qua cháo ếch Sentosa luôn. Vừa rẻ vô hẻm là tới liền, quán bên tay phải, đối diện quán 2 cây dưà- vs món cà ri + gỏi cuốn thân quen của mình.
Không gian: quán khá nhỏ, nóng.
Chất lượng: mì quảng nhìn hấp dẫn, nhưng ăn k như mong đợi, hơi nhạt. Bánh tráng ngon, vì như phồng tôm ak.
Phục vụ: chị chủ cũng thân thiện. Quán bán các món Huế, có cả chè nữa.
Giá cả: các món nước 20-25k. Chè 7k. Bánh bột lọc 2,5k/cái. K to k nhỏ.
????Địa chỉ chính xác là: 163/5 Tô Hiến Thành. Vừa quẹo hẻm 163 là thấy liền bảng màu đỏ nổi bật Quán Huế Ngon đó nha. Phải nói món "Báng Bèo Mâm" ở đây ăn quá ngon????, lại cực kỳ rẻ nữa chứ????. Chỉ có 25k/mâm/ 20 chén nhỏ nha????. Vô đây mỗi người ăn 1 mâm mới đã á. Bánh bèo chén nhỏ????, có mỡ hành, da heo giòn, đặc biệt là tôm cháy nữa. Ở đây bán tôm tươi???? băm nhỏ á, chứ ko phải ruốc hay tép nên ăn ngon lắm. Nước mắm được nấu ăn cực ngon luôn. Có cả bánh nậm, bánh lọc, ram ít nữa????. Ngoài ra còn có bán mì quảng nữa, 20k/tô????: có 1 miếng gà, trứng cút, tôm, chả huế, ăn cũng ngon nữa. Quán ở đây là người nhà bán, bà chủ là người gốc Huế luôn, dễ thương lắm????. Phải nói ăn ngon mà lại rẻ nữa chứ. Nhất định thèm bánh bèo là phải lết xác ra đây nè.
Quán này đối diện quán Hai Cây Dừa, hôm bữa mình ghé quán 2 cây dừa ăn bún bò (món khoái khẩu) ai dè hết nên ghé đối diện ăn thử. Mình kêu tô mì quảng thập cẩm, 1 dĩa bánh thập cẩm. Ấn tượng : cô chủ quán rất hiền lành dễ thương, món ăn thì ngon, giá lại vô cùng rẻ...Khoái nhất là bánh bột lọc và ram ít, ngon ghia luôn, làm đúng chất hương vị Huế. Không gian quán hơi nhỏ, nhưng sẽ quay lại thường xuyên vì giá rẻ vô cùng.
Mì Quảng thập cẩm 20k
Bánh huế thập cẩm 22k
Khay bánh bèo 25k
Chè đậu xanh đánh 7k
Ngoài ra quán có Mì Quảng giò heo, Mì Quảng đùi gà 25k.
Hôm nay mình và bạn mình đi kiếm quán ăn để ăn vô tình kiếm được quán này. Hai đứa vô kêu 2 món : Mì quảng giò ( 25k/ tô )và mì quảng thập cẩm ( 20k/ tô ). Nước nêm đậm đà rất ngon. Xong 2 đứa gọi thử bánh để ăn : Bánh làm ăn rất vừa miệng. Một dĩa thập cẩm chỉ có 23k.
Chủ ở quán này là người Huế. Mà hình như là gia đình làm với nhau chứ k có mướn ở ngoài.
P/s Món ăn ngon đáng để quay lại ^^
Vì cô chủ là người Huế nên các món ăn ở đây nấu rất ngon (đánh giá theo khuẩu vị của cá nhân mình).
Trước giờ mình cũng từng ăn bánh bèo mâm vài chỗ nhưng không ưng ý, bánh bèo ở đây bột dai, dẻo, chén chút xíu xinh xinh ăn vừa miệng, có rắc thêm tôm cháy (tôm tươi chứ không phải tôm khô), mỡ hành và da heo giòn lên trên, nước mắm pha đậm đà, trong, không hôi. (25 ngàn 1 mâm đầy chén).
Bánh ram bánh ít thì khỏi phải nói, ngon ngon ngon, món mình thích nhất, tìm kiếm mãi mới ra chỗ này, chắc chắn sẽ còn ăn dài dài... (4 ngàn 1 cặp).
Bánh bột lọc là loại bánh lọc gói lá chuối, nhân được nêm mếm vừa miệng nên khi ăn không cần chấm nước mắm vẫn ngon (2.5 ngàn 1 cái).
Bánh nậm cũng bình thường.
Về mì quảng chỉ tiếc một đều là cọng mì không được dày (như vậy mới đúng chuẩn mì quảng), nhưng đa phần bây giờ chỗ nào cũng bán loại mì này thôi nên có thể bỏ qua vì nước lèo đậm đà ăn vẫn ngon, một tô cũng không quá nhiều, ăn vừa bụng. (20 - 25 ngàn 1 tô).
Huế ngon bán phải từ 11h sáng tới tầm khoảng 19h thì sẽ hết món, nên muốn ăn đầy đủ các món như bèo, lọc, mậm, ram ít, mì quảng v..v.. thì tốt nhất ăn tầm 15h.
Quán nằm đầu hẻm 163, nhìn vào thấy ngay.