Quán đối diện khu bệnh viện. Vì bán lâu năm nên bề ngoài quán nhìn cũ và bản hiệu nhìn không có đặc sắc. Mỗi cái khăn 4k và vẫn phải trả tiền xe. Nhân viên mặt ụ một đống :( riêng về chất lượng đồ ăn thì mình thấy cũng được, nếu ăn mì thập cẩm mà muốn có nước lèo vịt tiềm thì có thể gọi ‘mì thập cẩm nước vịt tiềm’. Khi gọi vịt và gà thì có thể nói quán mình muốn ăn phần đùi hay cánh vân vân, nếu không thì quán sẽ có gì bán nấy :)) nước lèo của mì thập cẩm và mì hải sản thơm vị hành và hậu vị ngọt nhẹ, tuy nhiên các bạn không ăn hành được thì có thể bảo không bỏ hành. Sốt cay ở đây vị như tương ớt bình thường, nhưng lại hơi ngọt ngọt và không cay lắm, chỗ này ớt thái không hột, nên mình ưng :)) giá 55k trở lên tuỳ món ăn mỗi người
Vị trí ngay đối diện bệnh viện
Mới sáng sớm nhưng quán đã rất đông tuy vậy phục vụ rất nhanh và nhiệt tình
Không gian bên trong hơi nóng , không ngồi lâu được
Mì vịt roti: phần mì khá nhiều, là mì tươi
vịt góc tư chiên giòn, thịt nhiều, hơi khô và nhạt
Đây là phần đắt nhất
Mình đã ăn cách đây 2 năm. Giá 2 năm trước khoảng 55.000vnd/ tô. Và mới sau tết có ghé lại ăn thì giá đã lên gần 90.000vnd/tô
➕Gà quay ngon, thịt gà chắc k bở như kiểu gà công nghiệp. Nước lèo ăn kèm mì thơm, vừa ăn.
➖Mì trộn ăn kèm gà quay bình thường, hơi khô và ngán. Sủi cảo k ngon, vỏ sủi cảo bở đến mức múc thôi cũng muốn nát. Thịt sủi cảo cũng bình thường k gì nổi bật. Giá lên cao nhưng chất lượng k tương xứng.
Đi lòng vòng không biết ăn gì trong cái Sài Gòn này nữa,lạc qua q5 hồi nào ko hay luôn:))thấy quán đông nên ghé ăn thử. Gọi 2 phần thập cẩm,khác với nhiều chổ ở đây ăn kèm rau xà lách xoong cũng khá lạ miệng,miếng cá tươi ko xương ko nghe 1 chút mùi tanh,ghét ăn cá mà ăn ở đây ngon thật sự ấy????chắc nấu nước lèo có cá nữa nên nước lạ và đặc biệt ghê
Trà đá khác với trà đá mấy quán mình hay uống,nó thơm và nước ko như nước lã:))
Giá hợp lý vì mình thấy chắc quán này bán cũng khá lâu đời rồi,60k 1 tô thập cẩm thì phải.
Sẽ quay lại khi có dịp lên đây vì hơi xa chổ ở ????
Quán gần nhà, thỉnh thoảng đi bộ ra ăn.
Lẩu và mỳ đều ngon, nhân viên phục vụ hơi chậm.
Quán nhỏ nên ngồi chen chúc, nóng, lúc nào cũng thấy đông khách
Mình hay ăn mì khô tôm, nước súp bình thường nhưng được cái mì trộn xì dầu rất ngon sợi mì dai, tôm giòn giòn sựt sựt. Bố mình hay ăn mì gà nhưng hơi khô, mì vịt rôti cũng tạm. Bán mì buổi sáng buổi tối bán thêm lẩu dê. Nước sâm, nước bông cúc cũng rất ok. Tuy nhiên giá hơi cao
Mình thích ăn mì vịt quay, gà quay ở đây nhất. Lẩu dê cũng rất ngon. Sợi mì và nc lèo ở đây siêu ngon. Đặc biệt thịt gà, vịt quay có tương ớt riêng của quán. Siêu siêu cay. Mà ăn rất ngon và đã :)). Tiệm này lâu đời lắm luôn rùi ý.
Quán phục vụ rất tệ, đặt 65 phần mì từ lúc 7g30 sáng yêu cầu quán 10h30 giao, 10h mình gọi nhắc thì nói 10h30 mới bắt đầu giao, đến 11h shipper mới tới rồi phát hiện ra thiếu 10 phần mì, khi phat hien ra thi gọi quan nói 16h chiều mới làm việc. Máu nóng bừng bừng