Tuần thường ghé đây ăn sáng 2 lần. Mì gà và mì xá xíu ăn cũng khá ok. Không hẳn là xuất sắc nhưng mình thấy ổn. Giá hơi mắc, gan 50k/tô!
Phục vụ vui vẻ, trà hình như free! Bánh xếp ăn cũng được đó!
Mình ăn vài lần ở đây rồi. Cả dimsum và hủ tiếu/mì đều ngon. Nước chấm pha cũng đúng vị người hoa. Tuy nhiên giá khá mắc vì 1 phần cũng hơi ít.
Phục vụ tốt. Chỗ ngồi thoáng mát.
Nằm ngay trên mặt tiền đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quán người Hoa phục vụ các món hủ tiếu, mì khô cực ngon, lại có thêm các món dimsum đủ loại. Mỗi miếng dimsum miếng nào miếng đấy to, gia vị nêm nếm ngon miệng mà giá cả cũng phải chăn. Chủ tiệm và nhân viên trong tiệm cũng khá dễ thương và thân thiện với khách. Menu thì cũng đa dạng cho các bạn lựa chọn tùy theo khẩu vị từng người. Không gian quán tương đối rộng rãi và thoáng mát. Đây là quán điểm tâm siêu ngon trong khu vực Quận 1 mà mình từng ăn. Có dịp sẽ quay trở lại.
Ăn ngon. Giá tương đối cao. Hợp lý để gia đình ăn cuối tuần
Quán ở q1 nên giá hơi cao là đương nhiên, nhưng vẫn rẻ hơn nhìu nhà hàng dimsum khác. Quán chỉ bán buổi sáng, hết rất sớm. Vợ chồng mình đi ăn nhằm ngày mưa gió lạnh lẽo nên càng ngon. Khói nóng bốc lên từ khay hấp cảo thơm ấm thích lắm. Mì hoành thánh thơm ngon, dimsum to, nhân thịt nêm nếm hợp khẩu vị Sài Gòn. Theo mình thấy dimsum ở đây còn ngon hơn Baozi đó. Vỏ cảo dai mềm, mỏng, thịt bằm khéo, mịn ko bị khô hay rời rạc. Ăn xong có trà nóng uống nữa, trà rất ngon nha.
Chú giữ xe cũng vui vẻ nhiệt tình.
Quán ngồi như quán cóc. Ghé nhựa, Bàn inox. Vào đã thấy bàn ghế dơ dơ.
Mình gọi mì mà đã hết nên gọi hủ tiếu thập cẩm. 01 tô hủ tiếu bé xíu như 01 chén vậy á. Hủ tiếu cọng to nhão nhẹt, ăn rất chán. Chính xác trong tô có 01 con tôm, 01 miếng cật, 01 lát bao tử, 01 miếng thịt. Và giá là 62k. Chồng mình ăn tô thập cẩm hoành thánh. Giá tới 82k. 01 tô hủ tiếu thêm, không thịt là đã 30k à. Nước dùng ngọt vị bột ngọt á, ăn xong khó chịu quá.
Phục vụ tệ nữa, mang hủ tiếu mà không mang rau gì cả. Còn đem lộn loại nữa
Mà nói chung mình thấy ở đây ăn giá mắc mà không ngon, không hiểu sao nhiều khách thế. Mà quán không có chỗ gửi xe hơi. Qua bên 32 gửi tốn 30k nữa. Thôi đi 1 lần là thôi. Mà Lúc ăn nhìn tô xấu quá nên không còn tâm trạng chụp hình nữa. Ra nhớ chụp được biển hiệu và mấy cái bàn ở ngoài.
Quán mát mẻ, thoáng với chỗ ngồi ngoài trời. Phục vụ nhanh nhẹn. Mì ăn rất ngon, dai. Cật gan bao tử mềm . Đồ dim sum ăn cũng rất thích. Ăn sáng thường xuyên ở đây.
Tuy giá hơi chát nhưng đồ ăn ngon và chất lượng nha mọi người. Nước lèo không nhiều bột ngọt như các quán khác vì mình là người bị dị ứng bột ngọt nên ăn vào biết liền. Mùa dịch mà quán vẫn đông khách như thường. Điểm trừ là quán không có menu nên hơi bất tiện khi gọi món
Quán khá dễ tìm. Không gian thoáng đãng mát mẻ. Phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình. Món ăn ngọt vị đậm nhưng hơi ít. Tô trong hình là 62k ^^ .... Thèm mì hay ghé nhưng ghé hoài đau lòng lắm à nha
We ordered 2 Banh Bao, 2 Bowls of Noodle, 2 Xiu Mai and all cost us 200.000 VND. Not expensive. Food is good. Clean and neat everywhere. Will come back to try Hu Tiu Xuong.