QUán bán nhiều món lắm luôn, thích nhất là các món mì xào giòn, nui xào bò, sườn xào chua ngọnt, bao tử xào hoặc nấu cải chua. Quán nhìn rất bình dân và hơi lu bu đồ đạc, lúc nhìn lên bảng hiệu mình nhẩm chắc cũng tồn tại cả hơn chục năm rồi, nhưng sáng sủa và sạch. Tuy nhiên giá cả thì không hề bình dân, đa phần giá từ 40-50-60k/ 1 dĩa cho 1 người, nếu gọi ăn chung thì 1 phần khoảng 90-100k và hơn cũng có.Gía cao nhưng chất
Đây là lần thứ 4 ăn tại đây thì mới để ý là menu không hề có giá. Sự việc không phát sinh nếu mình không xem qua hoá đơn, món cơm chiên khô mặn mình đi 4 người tự ý xúc thành 4 phần cơm mà không hỏi khách. Làm dư rất nhiều, món nào cũng trên 100.000/ món làm mình bật ngửa.
Cảm giác bị lừa! Không quay lại. Chứ chưa kể thái độ giữ xe bắt khách dắt ra dắt vô dắt tới dắt lui.
Gần nhà nên đã ăn ở quán từ nhỏ. Quán có thể gọi là mắc, nếu bạn so sạn giá với vị trí là quá ăn bên đường. Tuy nhiên sẽ là phù hợp nếu bạn so sánh giá với chất lượng món ăn.
Quán nhỏ nằm sát bên đường Phạm Văn Chí, luôn trong tình trạng đông nín thở, người đầy ngồi bàn trong, người đợi đầy tràn xuống lòng đường. Tuy đọc khá nhiều ý kiến của các foodỉer nhưng cũng thú thật khá khó kiềm lòng trước hương thêm từ những đám khói bốc ra từ chiếc chảo gang, tiếng xèo xèo và hương khét cháy đặc trưng của những món Tàu. Thế là vào.
Thực đơn khá đa dạng nhưng không niêm yết giá. Nên gọi món cũng hơi xốn xang! Thế là quyết định chọn 2 món phổ biến và dễ làm là cơm bò xào, và cơm gà xối mỡ. Đông khách nhưng quán phục vụ khá nhanh! Món ăn được sắp xếp khá chu đáo và to chất lượng. Bò không đặc sắc bởi chất lượng thịt, thịt bò dai, nhiều gân lại làm quá lửa nên hơi dai, cảm giác dèo dẹo như nhai kẹo cao su. Tuy nhiên nước sốt lại đượm mùi, đậm đà quyện cùng vị thơm beo béo của mỡ và xì dầu. Rau củ lại giòn giòn không quá mềm. Món gà ráo dầu cùng cơm chiên tỏi thơm nức mũi, ăn béo béo mằn mặn kết hợp bài bản với một góc đùi gà chiên săn giòn. Thịt gà không nhão như gà công nghiệp mà lại săn và thơm. Miếng gà chiên vàng giòn đều do chiên lại 2 lần nên khá ráo dầu!
Quán khá ồn ào. Không thích hợp cho việc thưởng thức món ăn, chỉ ăn nhanh và rời do không gian đầy mùi dầu mỡ và khói, không gian oi nồng do bếp đặt ngay cửa ra vào, không gian bí bách và bất tiện.
Nếu mún ăn ngon rồi đi thì nên chọn, còn xét đến giá và không gian thưởng thức thì rút ngay dù tối có đói meo nhé!
Hôm nay con vợ đòi ăn cơm tàu thế là đèo ngay đến đây . Bả order 3 món
- gà xào tàu xì ( 65k )
- cải chua hầm bao tử ( quên giá )
- cải ngọt xào dầu hào ( 50k ) quá đắt ????
- cơm trắng ( 10k )
- 1 quy linh cao ( quên giá )
- 2 trà đá
Nhìn chung là nhiều , ngon phần này cho 4 ng ăn nên 2 ng ăn thì thấy hơi cao. gà là gà ta . Canh ngon . Cải ngon nhưng quá đắt . Có thể quay lại .
Tổng thiệt hại 200k
Em là khách quen của quán đã 2 năm. Quán bán đồ ăn rất ngon và phục vụ thì vô cùng dễ thương. Nhưng có 1 điều là chú giữ xe của quán thì rất khó tính luôn ạ. Hôm nay trời thì mưa to, em và mẹ đi ăn bằng 2 xe riêng, lúc ăn xong ra lấy xe để về thì em quên là mình đang giữ thẻ xe, cứ nghĩ là mẹ đã đưa thẻ cho chú rồi nhưng chưa. Lúc em phát hiện thẻ xe còn trong túi, em đưa cho chú nhưng chú không cầm và quát vào mặt em bảo là:”Trời mưa mà phiền ngta quá tự vô trong nhà đưa đi!”. Trời mưa khách đứng đợi lấy xe thì rất đông trước quán luôn nên em có bảo chú là: “con để ở đây chú lấy dùm con” rồi em đi. Em chạy đi thì chú chạy theo nắm xe em lại quát to: “Thẻ xe mày đâu? Mày đi đâu??”. Em thật sự rất thất vọng về thái độ của chú giữ xe tối hôm nay và em sẽ không quay lại quán thêm 1 lần nào nữa. Em chúc quán mua may bán đắt ạ!
Giữ xe hơi khó chịu, bước vào quán đi ngang bếp ngay cửa nên lúc nào cũng xô bồ và cảm giác nguy hiểm, sao không đưa vào trong nhỉ?
Món ăn khá ngon, nhưng đồ ăn ít, giá khá cao cho 1 quán ăn bình thường
Tình hình là hôm nay là lần thứ 2 mình đi ăn chỗ này , vấn đề ở chỗ là lần đầu mình ăn cơm chiên dương châu ở đây chỉ có giá 85k dành cho 2 người ăn ( cũng tạm hợp lý ) , nhưng đến lần thứ 2 mình gọi thử món cơm chiên hải sản ... dĩa cơm chỉ vài miếng mực nhỏ , tôm thi xắt hạt lựu dc tầm 7 cuc nhỏ và cá thì chỉ có 2 miếng cũng cắt nhỏ xíu ... và vấn đề nằm ở đây là giá ... 180k cho 1 dĩa cơm như v ... nhìn vào giá mình giật cả mình , bán mắc kinh hồn ... thật sự là sau lần này là tui cạch mẹ cái qan này lun , ace nào mà có vô tình vào qan này mà gọi món thì nhớ kĩ hỏi giá trc để tránh bị giật mình như tui , qan ăn bình dân mà bán dĩa cơm còn mắc hơn dĩa cơm chiên trong nhà hàng ...