Món Hủ tíu Nam Vang, Bò kho rất quen thuộc rồi nhưng ở quán có hương vị thơm ngon mà chỉ có 30k/tô thôi. Hôm trước mình ghé quán, quán nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng hơi khuất (phía sau Nhà Thiếu nhi Q5 và BV ĐH Y Dược...). Ngoài các món nước, quán còn bán Trà sữa, Trà sữa Thái... Trà sữa của quán không như những quán khác, nó béo thơm và có vị khá đặc biệt, không pha lạt như những chổ khác, thêm vào đó là hạt trân châu dai dai, thạch rau câu phô mai rất ngon. Quán rót ly nào ly nấy hết sức chất lượng mà già mềm xèo, chỉ 10-15k thôi. Mình còn thấy quán có sinh tố, cà phê, rau má, dừa tắc,... lần sau sẽ thử vì lúc này SG quá là oi bức.
Mình gọi 1 tô Hủ tíu Nam Vang, 1 ly trà sữa hạt đủ thứ, 1 ly hồng trà tắc trân châu,... và đem về 1 phần Bò kho, 1 ly trà sữa phô mai dằm (béo ngậy thơm ngon lắm luôn) mà chỉ 97k thôi.. ngon mà rẻ nữa, thích ơi là thích!
Không gian thoáng mát, món ăn cực ok vì chủ quán có kinh nghiệm lâu năm, đặc biệt trà sữa Thái siêu ngon, thơm và ngọt thanh. Rất đáng để thứ nhé! ????????