Mình cũng đặt random thôi à. Nhưng mình thấy giá hủ tiếu mắc ghê nhớ, chưa ăn cứ nghĩ same same vs phở ngoài HN khoảng 30-40k/ suất. Ở đây dao động khoảng 50-60k/ suất chưa kể có chỗ còn đắt hơn. Về chất lượng thì khá ok, đầy đặn. Mình về đổ ra được nguyên bát tô luôn, các gia vị, rau sống, xốt tương chanh đầy đủ. Sợ hủ tiếu dai ngon, nước dùng đậm đà. Thấy chị mình nói thường ăn sẽ có chỗ cho thêm cục xương heo to đùng cơ, ở đây k thấy có. Có tôm, gan, thịt và trứng cút
Quán nhỏ thôi nhưng mình thấy hủ tiếu ở đây ngon.
Quán phục vụ nhanh, tô đầy đặn và đậm đà hương vị. Mình vẫn thích món hủ tiếu khô nên chọn, bạn thì ăn tô nước. Nói chung chất lượng ổn, giá cũng ok chứ ko mắc
Hủ tiếu sài gòn mình ăn rất nhiều rồi, nhưng quán này mình thấy ok nhất. Mặc dù nhà hơi xa tít dưới Thủ đức nhưng lần nào rãnh đều chạy lên đây ăn cả. Sợi hủ tiếu thì dai, tôm thịt đều tươi hết, nước lèo thị đậm đà rất hợp khẩu vị.
Quán mặt tiền nên cũng dễ tìm
Sẽ ghé ủng hộ dài dài :))
Hình như quán chỉ có khái niệm BỚT chứ không THAY THẾ??
Ăn ở đây cũng nhiều lần, thấy ok nên giới thiệu cho đồg nghiệp cùng ăn. Nay ord tô HỦ TIẾU HẢI SẢN DSAWJC BIỆT LỚN, nhận đc 1 hộp hủ tiếu 4 CON TÔM??? 53K CHO BỐN CON TÔM?? KHÔNG THỊT KHÔNG TRỨNG KHÔNG GÌ THÊM LUÔN?? Không lấy cái này thì thay bằng cái khác cho ng ta chứ nhỉ???
CẦN 1 LỜI GIẢI THÍCH!
Chiều đi ngang thấy quán hủ tiếu vào ăn thử ai ngờ ngon với nhiều vậy luôn cô chủ quán dễ thương nữa
Quán nhìn ngoài v chứ có chỗ ngồi phía trên ai ko nhìn kỹ sẽ ko thấy đâu
Tô 40k so với khu này là trung bình rồi mà chất lượng
No căng luôn