Hok hiểu sao ngày thứ 7 mà cả Hưng Ký lẫn hủ tiếu 63 đều nghỉ bán, qua chỗ nào cũng đóng cửa ah :P Lòng vòng 1 hồi đành tạt đại vào quán ni vì cũng gần đó.
Tụi mình 2 đứa đều gọi hủ tiếu mì, 1 đứa thì bò viên vs xương; 1 đứa là bò viên vs thịt. Đến lúc cô mang ra thì cả 2 tô chỉ có hủ tiếu thui, lỡ rồi nên đành ăn đại. 1 tô cũng đầy đặn, thịt thà khá nhiều, cục xương bự chảng nhiều xịt, cũng nhừ nhg nc lèo thấy hơi nhạt, thịt xương cg nhạt. Tuy nhiên thấy quán vỉa hè nhg giá cũng hok đc bình dân lém: tô bò viên, thịt là 40k; tô xương, bò viên 45k. Thường mình ăn Hưng Ký thì 1 tô hủ tiếu mì có cả xá xíu, hoành thánh vs cục xương bự chảng có 35k ah mà quán xá đàng hoàng, nằm trên mặt tiền đường lun. Thui thì ăn cho biết vậy hihi.
Hủ tiếu ở đây mình thấy là được nhất luôn
Dù giá có hơi chát nhưng nó khá chất lượng về mọi mặt
Hai cô bán hàng thì thân thiện dễ gần
Xương thì to ơi là to
Nước lèo thì đậm đà ko cần thêm nhiều gia vị :)))
Vừa đi shopping cả ngày về đói meo, thế là mình với bạn quyết định đi ăn Hủ tiếu Khổng lồ ( tụi mình hay gọi như vậy vì 1 tô ở đây siêu siêu nhiều )
- Không gian khá là thoáng mát, tuy là trong hẻm nhưng có cả 1 sân khá rộng, xung quanh còn có nhiều quán chè sinh tố các kiểu tráng miệng ????
- Điểm cộng ở đây như mình nói là tô bự bành ki ra thì cục xương phải nói là chất lượng, nói là xương vậy chứ thịt nhiều cực.
- Mình gọi 2 tô hủ tiếu xương khô, 40k/tô bonus dc ngắm các anh trai tập gym đối diện quán luôn :))