Mới ăn có một lần nhưng khá ấn tượng. Các món xào ở đây khá đặc biệt, có thêm sốt rất ngon. Một phần 22k nhưng ăn cũng tương đối. Mỗi tội quán hơi khó tìm và dơ
Mình thường đến đây ăn. Chỗ này năm gần chợ Thị Nghè. Nếu bạn biết mì vịt tiềm nổi tiếng ở Thị Nghè thì rất dễ tìm đường đi. Con đường đối diện có bảng Khu phố 4 to đùng, rẽ vô, nó sẽ nằm bên tay trái, kế trường mầm non số 19. Nó là 1 quán lề đường thôi, có từ mấy chục năm nay. Chủ quán là 2 vợ chồng. Chỗ này bán các loại mì xào giòn, hủ tiếu mềm, mì gói và nui xào. Nước sốt đặc biệt: nước sốt sệt sệt, có tôm ,thịt heo xào, bò viên, da heo... (trước đây có mực nữa, nhưng do giá cả tăng nên bớt đi), ăn chung với cải ngọt, thêm tương ớt và nước tương. Bạn có thể gọi 1 lần 2 thứ như: hủ tiếu mì, hủ tiếu nui, mì gói nui.... giá 22k nhé! Trước đây rất rẻ, nhưng giá thị trường tăng nên cũng tăng. Ăn 1 dĩa là no căng luôn. Phục vụ cũng nhanh, nhưng nếu bạn đến lúc đông mà ăn 2 loại cho 1 dĩa thì nên nhắc chừng nhé, không là chủ quán sẽ nhầm đó.
Nếu mới đến ăn lần đầu thì bạn sẽ nghĩ quán có vệ sinh kém, do nằm ngay khu vực buổi sáng là chợ, nên nhìn xung quanh không sạch sẽ, nhưng không sao đâu, cô chủ quán làm cũng vệ sinh.
Quán chỉ bán từ 4h chiều tới khoản 11h là đóng cửa nhé. Có lần mình ăn thử hủ tiếu xào kiểu giống như thế này bên đường Trần Quang Khải, vừa mắc mà dở hơn bên này nhiều.
Xe bạn có thể đậu ngay gần đó, vừa ăn mà không lo mất xe nhé.
Mãi ăn nên quên chụp hình dĩa mì rồi. hihihi
Ta nói hen, món mì xào giòn chỗ này ngon mà rẻ quá chừng không như chỗ "bên kia" cũng mì xào giòn mà không ngon bằng mà mắc nữa! Tuy chỗ bán khá khuất mà ánh sáng đèn cũng ít, chỗ bán khá cũ với giấy chùi miệng cũng không lấy một giỏ rác để đựng. Khá buồn vì điều đó, nhưng đồ ăn ngon nên cho qua :)
Chỗ này mình ăn cũng cách đây vài năm rồi, đi ăn nghe 2 anh chị kia nói quá cũng khá lâu năm rồi. Ở quá có nhiều món như nui xào, hủ tiếu xào, mì gói xào, mì xào giòn. Quán ko khó tìm vì nằm trong vị trí chợ nên queo vô là thấy, có lẽ do quán giá cả bình dân và hợp khẩu vị nên khá nhiều người ăn. Mì chế biến sẳn để đó còn nước sốt bỏ vô cái xô to hay cái thao gì đó đầy nhóc luôn. Chắc bán tới khuya. Nhìn ko hợp vệ sinh lắm. Mà đây là vị trí chợ nên ai mà ko quen chắc ko bao giờ ghé ăn vì nhìnko được sạch sẽ ????????????. Ngày trước mình ăn giá đồng từ 20-22k gì đó nhưng giờ thì giá khác rồi. Mình kêu 1 mì dòn và 1 mì gói xào thì chi phí 2 dĩa là 52k, mình ko rõ giá mỗi loại nữa. Chắc 27k cho mì dòn và 25k cho mì gói xào. Đĩa to chà bá luôn. Mình ăn xong ko muốn đứng dậy vì quá no luôn ????????????. Nên ghé ăn thử cho biết ????
Lâu rồi mình mới ăn lại, mua mang về, hộp tràn đầy, chia ra cỡ 2 tô, ăn no xỉu luôn
Topping cũng đầy đủ các loại chả cá, , gan, thịt heo, bò viên, nguyên con tôm to đùng đùng, tôm khá tươi nhé, rất ngon, ăn hoài không hết, thích nhất gan, tuy mỏng nhưng được cái to và không đắng, tuyệt vời. Nước sốt ngập trời luôn. Nước sốt đưngh trong tô inoc, trông cũng sạch sẽ
Không gian trong chợ như vậy là chấp nhận được
Nay 28k 1 phần, giá tốt chất lượng ok
Ps: chủ quán rất dễ thương, cả chú già vs bé gái :)
Giá một dĩa là 24 k. Chất lượng cũng được. So với giá thì tương đối rẻ. Dĩa mì xào dòn, nui xào thấy hấp sẫn Nhưng nhìn cách chế biến có vẻ không được vệ sinh lắm.
Hồi chiều đi làm xong đói quá nên ghé vào vì gần văn phòng. Địa chỉ quán hơi khó tìm một chút vì tên đường khá lạ, mà trong khu Thị Nghè thì đường đi hơi rắc rối.
Quán chỉ là quán bày ra vỉa hè, bày ra trong khu chợ. Nhưng chất lượng món ăn thì trên cả tuyệt vời! Có hủ tiếu xào và mì xào giòn thập cẩm - một phần khá nhiều, no đủ cho bữa tối. Thịt gan và rau cũng rất nhiều! Ngoài ra còn có nui xào và vài món xào khác!
Già một phần update tháng 06/2014 là 22K