Nghe đâu chỗ này bán lâu lắm lắm luôn rồi í
Hnay đi bộ ra thử ~
Ở đây bán đủ loại từ hủ tiếu, bánh canh, mì, hoành thánh... Có đủ thể loại lựa chọn như phèo, xương, bò viên ... Bla bla
Lần đầu ăn nên mình gọi tô hủ tiếu xương quen thuộc. Cục xương bự tổ chảng toàn thịt không, nước hủ tiếu ngon ngọt sợi hủ tiếu trụg vừa tới không quá mềm, có chén nươc mắm chấm kèm theo pha cũng vừa ăn. 30k/tô. Cũng không quá mắc cho 1 bữa tối no nê :)
Là quán vỉa hè nhưng vẫn thấy vệ sinh. Mưa gió có bạt che nhưng mưa to thì có lẽ cũng không làm hài lòng thực khách, mọi thứ để ngoài trời không được che đậy nên sợ bụi bặm thôi còn lại thì ok hết. Bàn ít Khách lúc nào cũng đông. nhiều người tới mua về.
- 1 tô 40k nhưng cục thịt xương cũng hơi to
- Quán ngồi lề đường cũng mát mẻ, quán đông
- vị nước lèo vừa phải, nước chấm ngon
Cứ theo công thức 2 nước mắm , 1 tắc, 2 khoanh ớt...là được :)))
Lên món cũng nhanh
Tiền giữ xe 5k nữa nha. Thành ra tổng 1 tô mì lề đường là 45k đc cục xương cũng hơi to, độ ngon bình thường vừa phải.
Nằm trước cổng trường học Minh Đức trên đường Nguyễn Thái Học Q1. Nổi tiếng từ rất lâu nhưng hôm nay mới có dịp ghé ăn thử. Hoành thánh rất to, vị ngon, bò viên cũng ngon ko kém, nước lèo nêm ngọt và ăn rất vừa miệng. Ngồi bàn ghế vỉa hè nhưng phục vụ cũng khá tốt. Chắc chắn sẽ có dịp ghé lại.