Dọc đường về nhà, đói quá vào làm tô chống đói!!
Điểm bất ngờ đầu tiên là giá hạt dẻ so với thực tế, tuy tô không lớn nhưng vừa ăn nào là tôm, trứng cút còn thịt nạc và cả xí quách heo nữa chứ.
Ăn xong làm mình nhớ mùi vị hồi lúc bé tí hay ăn sáng ở các hàng quán năm 98, 99 ( chắc ai đời đầu 9x sẽ biết , vậy là thành mối ruột tại đây cứ đến y như rằng là phải 2 tô ( lâu lâu ghé mừ )
Bonus : Mem nào đi thứ 7 hay chủ nhật gặp girl hủ tiếu nha ( mấy nhóc ở đây hay kêu là hủ tiếu chị đẹp đẹp còn thế nào thì tới thử hủ tiếu rồi sẽ rõ :D )
Khá hài lòng!!! :D