Đi cafe gần đây xong kiếm quán ăn đêm thì thấy chỗ này cũng mở trễ nè. Từ đầu hẻm đã thấy tấp nập rồi nên nghĩ đông vậy chắc ngon ớ. Mà mọi người bỏ rác vương vãi ở dưới chân quá trông mất vệ sinh ghê nè. Gửi xe ở cuối hẻm nha. Bạn mình ăn mạnh thì chọn tô đầy đủ. Mình ăn nhẹ thì chọn tô sủi cảo thôi. Ai ngờ đem ra tô cũng bự ghê. Trong mỗi 1 miếng sủi cảo là 1 con tôm lun ớ. Ở đây nấu ăn ngon vừa miệng nha.
Quán có sì tai riêng, vị vừa, sủi cảo 4 viên 37k, hủ tiếu nước có 2 viên bò viên-bò tái-gân-mỗi thứ 1 ít 37k, tô viên riêng 25k. Ăn ở đây nhiều lần rồi, quán vỉa hè nhưng vị ngon.
Quán ăn ok được, bán khuya
Nhưng có cái ngày càng lên giá thì ko phải ai cũng có tiền để ăn
Ngày xưa 30 mời ngày nào lên 35 h lên 40k một tô
Khá là mắc
Tạm ổn
Quán này mình đi ngang thấy đông nên ghé vô ăn. Mình ăn hủ tiếu sa tế nhưng do quán đông (dù đã hơn 10g đêm) nên phải đợi khoảng 15-20p sau mới có ăn. Hủ tiếu tô to, ăn ngon và no mà giá chỉ 30k. Tuy nhiên không cay lắm nên minh phải cho thêm biết bao nhiêu là ớt bên ngoài mới thấy cay vừa miệng. Phục vụ nhiệt tình, nhanh nhẹn dù quán đông nhưng không làm mình khó chịu khi phải đợi. Tiếc rằng quán ngoài đường nên mưa to sẽ bị ướt. Sẽ quay lại quán này ăn nữa