Đi làm đêm về ghé vào ăn khuya. Lâu lắm rồi mới ăn ở đây, nay có mì sườn kho và mì bò viên thôi. Mình đi 2 người, gọi 2 loại. 36k/ tô, cũng không nhiều lắm nhưng có lẽ vừa bụng với con gái, con trai ăn chắc vẫn hơi đói.
Mì sườn kho : nước vừa vừa, không bị mỡ, ngọt mặn vừa miệng. không quá đặc sệt nữa. Nói chung rất vừa ý mình. Có khoảng 3 miếng thịt sườn nho nhỏ. Tô mình quên dặn đừng bỏ giá mà hên quá cũng ít giá thôi.
Mì bò viên : bạn mình ăn phần này, có ăn thử cục bò viên. Bò viên size nhỏ, được cắt đôi ra. Ăn cảm giác bột bột, không thích lắm.
Nằm ở vìa hè trước tiệm Tòng gì ấy. Từ cầu Calmete xuống là bên phải.
Đồ ăn cũng ngon nhưng mắc quá. 1 tô mì sườn 38k nhỏ xíu, được 3 cục sườn bé tẹo, mì cũng rất ít, như tô cho em bé ăn. Bạn mình gọi 1 tô mì sườn viên, thì có vẻ chất lượng hơn tô mình, nhìu sườn nhìu viên nhìu mì, và giá gấp đôi luôn. Lúc tính tiền mình bất ngờ luôn, ko ngờ khu này bán mắc như vậy. 2 đứa ăn hết hơn 100k dù ngồi vỉa hè, ăn ko no mà giá thì quá mắc. Với giá này mình thấy vô phở 24 hoặc mấy quán mỳ gia ăn ngon hơn.
Minh Order phần hủ tiếu sườn viên. Giá tầm 70-80k/tô. Kêu 1 món thì tầm 30 mấy ngàn / phần. Kêu 2 món sườn và bò viên luôn thì giá gấp đôi. Mà tô hủ tieue thì chút xíu. Bò viên cắt miếng mỏng dính. Sườn thì vài cục nhỏ xíu. Ăn k đủ nhét kẻ răng nữa.
Vỉa hè ăn tầm giá đó là mắc nhưng chất lượng lại k xứng đáng.
Mình chỉ ăn 1 lần thôi. Hihihi.
Ăn chỗ này từ đó đến giờ mà hn mới có dịp quay lại, mua 2 phần hủ tiếu sườn viên mang về giá 70k/tô. Nghe cô kia cũng mua 2 phần mang về mà có 72k tổng cộng thôi. Lạ nên hỏi vì nghĩ sườn viên thì chắc cũng 50-55k/tô là cao. Hỏi anh bán thì ảnh nói "sườn viên mà giá đó đung rồi chứ sao", giải thích là thêm viên là chẵn 70k, sườn ko thì 38k. Ảnh còn giải thích thêm là sườn tô 70k có tới 5 cục lận nên uh thôi kệ mua luôn.
Về mở ra thì cục sườn nó thế này chắc nhỏ bằng cục sườn ngày xưa mình còn nhớ, chả có tí mỡ, cứng ngắc, viên thì ko mùi vị gì luôn, như viên đóng gói, ko có mùi heo ????. Hủ tiếu thì đứt hết mà nghĩ hủ tiếu mềm dễ đứt chắc chuyện thường. Nói chung thất vọng lắm, 70k/tô mình vào được Hưng ký mì gia cạnh nhà mà ăn luôn chứ ko như giá đây vỉa hè mà giá quán. Haizzzz
Đồ ăn:
Mình gọi 1 tô hủ tiếu sườn, 1 tô hủ tiếu sườn bò viên, 1 nước ngọt và 1 trà đá : tổng cộng 151k. Tô hủ tiếu sườn của mình dc đúng 3 cục sườn cực kì nhỏ, tính ra 50 mấy ngàn 1 tô. Thật sự giá tiền ko hề xứng đáng với chất lượng.
Thái độ :
Thái độ phục vụ thì rất chán, nói chuyện như ko cần khách vậy đó, rất tệ luôn :(
Ko bao giờ dám quay lại lần 2
3 tô 322k. bán quá mắc. thối thiếu. Vỉa hè mà còn mắc hơn nhà hàng !!!
1 tô sườn (vài ba cục tí tí) thì 44k.
1 tô sườn và viên thì 88k. ủa vậy mua luôn 2 tô có phải có lợi hơn k? (trong tô có 4 mẩu sườn bé bé và 3 viên heo cắt đôi)
Viên ở đây là HEO VIÊN CHƯ KHÔNG PHẢI BÒ nhé !
bỏ ra 88k thà như tô phở thì k nói! mua mà tức !
* mình mua 3 tô 2 thứ và 1 viên thêm tính 322k mình hỏi lại giá thì bỏ đi vô. không lẻ phần viên thêm 50k. về đếm thì được 5 viên nhỏ xíu cắt đôi nhé.
ĐÃ ĂN VÀI BA LẦN. NHƯNG SẼ KHÔNG CÓ LẦN KẾ TIẾP
Không hiểu sao mình thấy hủ tíu sườn hùi xưa ngon lắm nha. Còn bây giờ nó cứ nhàn nhạt thế nào á. :( Rất gần nhà mình nhưng lâu lâu mình mới ăn 1 tô. Thèm lắm cái hương vị xưa :(((
Hương vị theo phong cách hoa, hủ tíu sườn rất thơm, thịt sườn lại mềm. Hủ tíu bò viên xin thêm một tí tép mỡ thì càng ngon. Quán vỉa hè thoáng mát, giá cả ok. Nếu thêm 1 ly nước mía thì càng tuyệt.