Lâu lắm lắm mới ăn lại món này,quán này mở lâu lắm luôn,cũng khá nổi tiếng về món hủ tiếu sate ????
Hôm nay sực nhớ ra quán nên ghé ăn,gọi 1 tô hủ tiếu sa tế,mang ra nhìn không được đẹp mắt nhưng vị thi ngon nha ???? Sốt sệt sệt nên mình thích xD có đậu phộng xay ở trong sốt nên có vị bùi bùi,ăn lâu 1 hồi sẽ thấy vị cay nóng ấm trong miệng :3 thịt bò tái mềm,chấm với tương đen pha chút sate đậm đà,trong tô ăn kèm với dưa leo,mình nghĩ cho dưa leo vào để nhờ cái mát mát của dưa leo làm dịu cái nóng của món ăn ^^ Có ngò gai nên tô hủ tiếu thêm đậm đà và thơm hơn
Đi ăn buổi tối nên ngồi ngoài đường là mát nhất
Phục vụ bình thường
Giá 1 tô khá cao: 60k , nên khi nào thèm mới ăn chứ không ăn thường xuyên được ????
Vị trí khu quán khá gần khu trung tâm, dễ đi, dễ tìm
Không gian thì như những quán ăn lề đường khác nhưng sạch sẽ
Món ăn thì có vài sự lựa chọn, nếu không thích ăn kiểu sate thì có thể dùng loại nước thường.
Mình gọi tô Thập cẩm rất nhiều thức ăn: thịt bò mềm, bò viên, lòng bò, khá nhiều dưa leo nhưng mà mùi vị không hợp ý mình nên ăn một lần cho biết thôi
Giá cả 80 nghìn một tô Thập cẩm, giá như thế này một phần do nhiều thức ăn, một phần vì là quán lâu năm của món này
nghe nói hủ tiếu 50 năm nên đi ăn thử, truyền từ đời ba sang đời con. hủ tiếu bò viên có lẽ ngon hơn hủ tiếu sate , mình kết bò viên ở đây nhất. nhưng giá hơi mắc , tô bò viên không 50k thì phải nhưng mà tiền nào của đó
Nhà mình gần đó nên hay ăn , vì dọn qua chỗ mới nên hơi mất khách . Nước đậm đà , cay cay cùng dưa leo , cà chua cho cảm giác vừa miệng . Mình thích ăn bò hơn , chưa ăn qua thập cẩm
Quán này dọn về 140 triệu quang phục p11 q5 nha . ngay chùa tam sơn chạy xuống qua đèn đỏ tí xíu . bữa mình ăn chỉ có 50k à . ngon lắm . mấy bạn qua ủng hộ đi do dọn qua chỗ mới không có khách . mất khách quá trời :)))
bán từ 5h - 10h thì phải
Đi chơi trung thu thấy quán đông, sạch sẽ với nghĩ chắc giá cũng ok nên tụi mình ghé vào ăn thử, gọi 2 tổ phở thập cẩm cũng nhiều đồ ăn nhưng giá cho 1 tô là 70k thì quá đắt. Ăn xong 1 lần là không muốn quay lại nữa.,
Ghé quán này ăn một lần do đi ngang qua thấy tương đối có nhiều người ăn nên cũng hiếu kỳ. Vì lần đầu thử món này, có lẽ sẽ tham khảo thêm quán khác để so sánh. Nước dùng hơi sánh, vị đậm, không biết chỗ khác thế nào, mình thì thấy nước dùng ở đây giống nước phá lấu hơn! :( Hủ tiếu ăn với thịt bò tái, sợi giống bánh phở, thịt bò dai, có lẫn gân. Tuy lần đầu ăn nhưng theo mình thì chỗ này không được ngon. Chưa kể khu vực quán khá mất vệ sinh và ồn ào, tuy biết là khu vực người Hoa thường ăn nói lớn tiếng, nhưng lúc đang ăn gặp ngay một bà, có lẽ là người trong quán, cứ xí xa xí xồ cãi nhau với chú phục vụ của quán, càm ràm suốt rất mất lịch sự, cũng cố ăn nhanh cho xong rồi tính tiền đi gấp. Có lẽ không còn duyên với quán này, 70k có thể ăn được nhiều món khác ngon hơn. Bye bye!