VỊ TRÍ - KHÔNG GIAN: Nằm ở đường Nguyễn Tiểu La, bên phải nếu mình vừa quẹo Vĩnh Viễn qua hén, chổ này trước rồi cách đó 2 căn có 1 chổ cũng bán hủ tíu SĐ thấy đông hơn, không biết quán nào mở trước. Quán không gian thoáng, sạch sẽ.
MENU - GIÁ CẢ: Thấy để đồng giá 35k, các món từ Hủ Tíu đến bánh canh, có sữa bắp, đậu nành này nọ nữa, nhưng mình thấy trà đá tự bưng ra free
CHẤT LƯỢNG: Nêm nếm khá nhạt nhưng hợp khẩu vị mình, nước soup ngọt thịt và ăn ngon, nội dung nhiều lắm nha, ăn là no lắm đó kể cả cho nam. Mình ăn bánh canh bột lọc thấy sợi bánh cũng okie lắm, à nước không bị vị chua hậu thường thấy khi ăn bánh canh, hủ tíu...
PHỤC VỤ: 2 cô chú bán khá dể thương, nhanh nhẹn và nhiệt tình.
Thấy đánh giá cao trên foody nên order về thử. Ấn tượng là tô hủ tíu và thịt nhiều lắm, ăn một to no ú hự. Tuy nhiên hủ tiếu chưa trộn đều nên phần trên có nước xốt phần dưới thì không, phèo khô nên ăn không ngon lắm. Nước soup bánh canh vừa miệng, và nhiều thịt. Giá vừa phải nên sẽ quay lại ủng hộ nữa.
Nước dùng ngọt, thơm. Rau cho thì hơi ít. Hủ tiếu trộn đối với mình thì thấy hơi nhạt. Tôm và các thành phần khác tươi. Có điều phần đem về hủ tiếu khô chỉ cho 1 hộp để đựng hủ tiếu, không cho hộp đựng nước soup nên ăn hơi phiền phức tí.
Quán chỉ có 2 thứ là hủ tiếu và bánh canh bột gạo. Tất cả đồng giá 30k, nhưng trong Tết là 40k. Trà đá, khăn lạnh đều 2k. Nước uống khác 12k.
Hủ tiếu ngon, dai, bự gấp đôi sợi hủ tiếu dốt. Bánh canh bột gạo ngon. Nước dùng thì cũng bình thường.
Quán rộng, thoáng mát.
Quán mới mở
1. Không gian : thoáng, rộng rãi, sạch sẽ
2. Giá cả : 30k đồng giá, free trà đá
3. Thức ăn : khá, điểm cộng: sợi dai, đặc trưng hủ tíu sadec, điểm trừ: nước ko nóng lắm
Tạm thời mới ăn một món hủ tíu khô thập cẩm nên ko cảm nhận hết được
Bé Bự