Quán này nghe bảo đổi chủ, mình có sống gần quán một thời gian tầm 2015-2017, anh chị Long - Dương chủ quán bán hủ tiếu cực ngon, quán rất đông khách.
Sau này mình chuyển nơi mới, cũng nghe bảo anh chị đã sang lại quán sau khi kết hôn và sinh em bé.
Hôm trước bạn mình ghé, có bảo quán bán thêm bún cá Châu Đốc cũng khá ngon. Hôm nay mình order thì không thấy có bún cá trên Now, bèn order hủ tiếu. Hương vị cũng vẫn như ngày xưa, vẫn sườn sụn, thịt băm, vẫn sợi hủ tiếu Sa Đéc dai chuẩn. Nhưng có thêm tôm to và tươi, dù thịt ít đi. 50K trông cũng được. Ngày xưa giá có 25K thôi ???? nhưng biết sao đc, qua mùa Covid cũng thông cảm với chủ quán.