Tô hủ tiếu 35k đc 2 lát thịt, 2 lát gan với con tôm. Nước dùng, cọng hủ tiếu bình thường. Chất lượng mắc so với giá tiền. Không bao giờ ghé lại. Ai muốn ăn hủ tiếu Sa Đéc ngon thì mình đề xuất quán ở Vũ Huy Tấn Bình Thạnh nhé.
Quán gần nhà, thấy lâu rồi mà giờ mới có dịp ghé.
Thích:
- quán dễ tìm, rộng rãi, để xe thoải mái (tự khóa cổ - ko tốn tiền);
- quán sạch sẽ, có vòi nước để rửa tay bên ngoài, rất tiện;
Chưa thích:
- hủ tiếu có bột ngọt và rất nhiều đường, rất ngọt, quá ngọt.
Lần đầu vào quán không gian khá thoáng mát, nằm ngay góc ngã tư 2 mặt tiền, có cậu giúp việc tên Minh học Hutech trông khá tù.
Hủ tíu ngon, giá cả tốt , sẽ quay lại thường xuyên, các bạn có thể săn voucher nhé, khá thú vị ^^