Quán này phải nói là siêu siêu siêu ngon luôn. Mình ăn hủ tiếu ở đây từ lúc quán còn ở 1 góc nhà bé tí cho tới lúc quán mở rộng ra như bây giờ luôn ấy. Nhớ có lần cô chủ quán về quê mấy tháng quán đóng cửa làm mình cứ thòm thèm.
Quán phục vụ cho sinh viên nên giá cả hơi bị phải chăng luôn. Từ 10k~20k thôi. Mà ngon thôi rồi luôn. Ăn 1 lần là nghiền luôn. Không biết có phải tại ngon quá không mà mỗi lần ăn đều thấy 1 tô là không đủ. Tô 20k là tô có đùi gà nhá.
Hủ tiếu ở đây có vị đặc trưng lắm, nên dù xung quanh nhiều chỗ bán hủ tiếu, chỗ này vẫn rất hút khách, thường hết sớm lắm.