Đi làm ngang đây bao lâu rồi mà không để ý quán, do bảng hiệu bị khuất và quán cũng hơi khuất dù nằm ngay góc ngã ba nhỏ. Chị chủ nói chị bán ở đây mấy chục năm rồi, khách quen lại ăn nên hết sớm lắm. Đúng là như vậy, chưa 8h mình tới chỉ còn được tô hủ tiếu thôi.
Quán bán hủ tiếu nam vang, xương ống, giò, bún bò bún riêu bún mọc nữa.
Tô bún gọn gàng sạch sẽ ăn vừa đủ nên ko làm mình bị ngộp. Cảm nhận đầu tiên là cục giò to, nấu vừa chín tới không quá mềm, đủ độ dai cần thiết. Vị nếm ngon, ngọt ngất từ thịt và xương không cần nêm nếm thêm nữa.
Ăn xong tính tiền 20k, mình hỏi sao rẻ thế. Chị chủ cười, chị bán khách quen rồi.