Mình hay đi trên đường Vạn Kiếp, biết đến quán này lâu rồi nhưng quán hay bán hết sớm, tầm 8:30-9h là mình thấy quán dọn rồi, nay tranh thủ đi làm sớm nên ghé vào ăn. Bước vô quán thấy sạch sẽ, thoáng mát là ưng rồi. ????????
Mình gọi hủ tiếu khô, quán bưng ra 1 tô như này, trông bắt mắt và hấp dẫn lắm. Trên bàn có sắp sẵn gia vị nêm đầy đủ: nước mắm, nước tương, giấm tiều, tương ớt, tỏi và ớt ngâm, chanh, ớt. Nước lèo thơm, vừa miệng. Hủ tiếu khô trộn với dầu tỏi phi, lúc đầu nhìn cứ tưởng là sẽ bị ngấy, còn cọng hủ tiếu thì trông như rất mềm và bị nhũn nhưng khi ăn thì khác hoàn toàn. Rất vừa ăn, hủ tiếu trụng mềm nhưng vẫn còn dai dai chứ không hề bở. Tô đó mình gọi có 2 con tôm to và tươi, trứng cút, thịt nạc và tim nhìu lắm.
Tới lúc tính tiền thì hơi bị méo mặt ???????? 40k. Đối với mọi người như thế nào thì mình không biết, nhưng nhân viên quèn như mình bữa sáng mà 40k thì hơi bị chát :(( Nhưng tiền nào của đó, dù sao cũng đáng đồng tiền, tháng ăn 1 lần cũng được :))) (kém sang quá) ????????????
Sẵn tiện có ai là fan Colorman không nhỉ?? Nay đi ăn phát hiện có cái sticker này nữa ????