Đập vô mắt Quán có màu tím cà nổi bật luôn, không gian trong nhà, không được gọn gàng cho lắm.
Đũa, muỗng để trong bao nilong nhìn thì khá lịch sự cơ mà bên trong mình thấy đóng bụi không được sạch
Rau cải ăn kèm tươi xanh.
Mình gọi hủ tiếu sườn ăn thử, nước soup ngọt vừa ăn, có vị bột ngọt. 1 tô có 3-4 cục sườn sụn mềm ngon, ngoài ra còn có thêm mấy miếng gan lòng nữa. 1 tô với giá 25k ăn khá là no.
Quán cũng có bán cơm trưa nữa.
Hqua đi lòng vòng mấy quán mà chắc rằm nên nghỉ lễ hết. Ghé đại quán này, thấy có tông màu tím xinh xinh. Mình gọi hủ tiếu nam vang khô còn 3 đứa kia gọi hủ tiếu nước. Giá khá cao, chất lượng cũng bình thường, vì nếu ăn như này qua quán Vương bên Rạch Bùng Binh thấy ăn chất lượng hơn :)) xe để ngay phía bên hông quán góc đường hẻm. Phục vụ nhanh & chu đáo. Được cái gọi nhưng người ta mang lộn nói cũng đem vào & đổi luôn không khó chịu như những chỗ khác. Tính tiền được cái nhanh lắm :))
P/s: Túm lại là... ăn ngon nhưng được cái mắc. Nên cân nhắc khi vô không lại bỡ ngỡ ^^
Biết quán này lâu rồi, ấn tượng bởi xì tai màu tím của quán, mà giờ mới ghé thử.
Mình thử món hủ tiếu mì nam vang khô. 1 tô 40k mình ăn không hết vì vừa nhiều vừa ngán do nêm nếm vị khô không ngon, lạt lạt thiếu thiêuu1 gì đó, nước lèo cũng bình thường.
Mình thấy quán sau này có thêm bánh canh cua. Bảng giá thì thấy 25, 30k ah. Khi khác mình sẽ thử món này. Còn hủ tiếu nam vang thì 1 lần này thôi.
Nghe nhỏ bạn kể về thời gian làm thêm ở đây mà ấm ức.
Nghĩ sao mà mắm thừa không đổ đi, giữ lại cho khách sau ăn vậy trời???
Chỉ được cái mã bên ngoài nhìn vô tưởng sạch sẽ đấy. Làm ăn thất đức.
Nhân viên người ta đi làm thêm được 2 tuần nghỉ không trả lương cho họ. Ăn chặn trên mồ hôi công sức của người lao động nghèo.
Quán nên xem lại cái Tâm của mình đi, để xem có phát triển lâu bền được không!
Hôm nay ngày 24/02/2019 lúc 19h tớ và các bạn chung chỗ làm có order 4 tô hủ tiếu. Thật sự mang về không ăn nổi, ai cũng bỏ hết. Nước lèo không thơm, mà toàn mùi heo, hôi rất ư là hôi. Không biết quán làm ăn kiểu gì nữa. Hay do mình xui trúng ngay bữa ăn như ... 1 lần r thôi. Chắc số xui!
Hôm nay đi ăn thử quán :)) kêu tô bánh canh ra được 2 cục giò nạc bự chà bá. Thầm nghĩ, thôi xong, mấy chục ngàn đây :((( ai ngờ tính tiền thì có 25k ???? ăn thấy thõa lòng lắm. Có rau, hành, giá, hẹ luôn. Bát đũa đựng trong bọc kín hợp vệ sinh, quán khá vắng :))) kh hiểu sao vắng nữa. Điểm trừ là kh có giấy ăn .-. với bột ớt hơi đen. Nhưng nhiêu đó là quá đủ đối với sv nghèo như tớ rồi ]]]