Đi công việc ngang đây ghé vào quán thử hủ tiếu nước và hủ tiếu khô, chất lượng đúng là không làm mình thất vọng, mà vì sức nam nhi chi chí cho nên phải gọi 2 phần kakaka giá cả thì rất phù hợp với khu quận 7, còn mình ở q9 nên thấy hơi cao, không gian thì thoáng, lịch sự sạch sẽ, nếu có dịp đến đây mình sẽ thử tiếp. Tiếp viên cũng nhẹ nhàng không vội vã lắm nhưng món cũng ra nhanh.
Quán hủ tiếu này nổi tiếng nhất phú mỹ hưng nè. Tuần nào cũng ghé ngang làm 1 tô hủ tiếu khô. Phải nói là siêu ngon. Nhưg giá thì hơi cao tí. Ai cần đồ ăn chất lượng thì vô đây nha...
Từ ngày quán đông, cả chủ quán lẫn nhân viên hống hách hẳn. Tới quán chờ gần nửa tiếng, nhắc 3 lần vẫn ko có đồ ăn. Khi tui với bạn bực mình đứng dậy đi về, chủ quán chỉ ngó qua rồi la lên kêu nhân viên "dọn bàn cho người khác vô". Thái độ kiểu này ko bao giờ quay lại
Trước thấy ăn cũg dc. Ông chủ cũg nice. Sau quán đông giờ hống hách láo toét. Ba tui lớn tuổi, cũg vai cha chú ông chủ mà ổng nói chuyện là tui thấy quế rồi.
Dẹp luôn!!!