Quán nằm ngay đầu ngã tư Lạc Long Quân - Âu Cơ, mặt tiền hơi khuất nên mấy bạn để ý xíu. Mình ghé ăn buổi chiều, quán cũng khá vắng. Quán mở 24/24 nên bạn nào ăn khuya có thể lưu lại nhé. Mình gọi 1 hủ tíu nam vang khô 40k. Tô bự, đồ ăn rất nhiều, tôm cũng bự và tươi, phần nước có thịt nạc, thịt viên, tim, bao tử, gan, trứng cút... Thịt viên ăn khá ngon. Bánh hủ tiếu có kèm đồ chua ăn cũng lạ lạ, sa tế ko cay lắm. Một phần như vậy đủ no nha. Không gian quán khá nhỏ nhưng cũng sạch sẽ, bàn ghế cao. Cô chủ dễ thương, nhân viên nhanh nhẹn, chu đáo.
Mình thấy review cũng khá tốt nên ghé ăn thử. Tô bình thường mìn gọi là 35k, có lòng, chả và tôm, mình thấy ăn cũng khá ngon nhưng nước lèo có vị hơi hơi chua, không biết do nó vậy hay là có vấn đề gì. Quán vắng khách nên phục vụ khá nhanh, quán nằm ngay ngã tư lạc long quân giao với âu cơ, có biển hiệu lớn nên không khó tìm đâu. Mình ăn thấy ngon mà bạn đi cùng mình thì nói chua chua không ngon, chắc do khẩu vị mỗi người. Nếu có dịp sẽ quay lại
Thiệt luôn, nước lèo các kiểu để hộp xốp nhìn hoành tráng lắm mà khi về nhà mở ra ko có đũa muỗng ăn, mấy lần rồi???? Mình đang muốn hỏi chủ quán này là ai vậy? Đầu tư dịch vụ mà chẳng ra gì??? Khách ăn bằng tay bốc chắc???
Nước lèo rất bth nha! Ko có thịt băm và củ cải muối băm, ai khen quán ngon nức nở thì mình khẳng định khẩu vị của bạn thật tầm thường ????