Lâu lắm rồi mới ghé, thấy quán có máy lạnh, không gian có sửa lại nhìn chung là sạch sẽ và khá thoáng, ngồi mát thì ăn hủ tiếu thấy ngon hơn.
Hủ tiếu ở đây mình ăn thấy ổn, tôm thịt ngon ngọt, nước dùng ngon, thấy hủ tiếu khô có ngó sen nữa, không biêt có xưa giờ hay mới có.
Vâng, đó chính là món hủ tiếu Nam Vang mà mình sẽ giới thiệu đến các bạn, món hủ tiếu thì chắc ở Sài Gòn nên ai cũng ăn rồi, nhưng với hủ tiếu Nam Vang Quỳnh, thì ẩm vị, không gian quán + cách phục vụ sẽ khiến bạn quay lại lần 2+ :)).1 tô tầm 45k sẽ khiến dạ dày của bạn ấm lòng. Bao gồm: phở, tôm lột, thịt băm, xương ( cái này mình rất thích), nước lèo đặc trưng. À bạn có 2 chọn lựa là hủ tiếu khô và nước nhé. Quán rộng rãi, có nhận ship hàng về, trời mưa mà chui vô đây làm 1 tô thì hết sẩy. Chúc các bạn ngon miệng!
Quán này không gian khá ổn, sang trọng. Hủ tíu ăn cũng ổn nhưng giá hơi chua. Phần trên bàn hết 1 phần 4 triệu. Ăn cho biết thôi chứ chắc ko dám ghé lần 2 đâu.
Sáng nay mình ăn tô hủ tiếu khô gạo lứt nói chung là cũng ko khác mấy hủ tiếu bth, topping đầy đủ thịt băm, tim xắc mỏng, tôm luộc, rau... Nước dùng hơi mặn, nước chấm bth. Tóm lại tất cả bth, ko gì nổi bật.
Mình gọi tô đặc viêt mang về 107k (đặc biệt có xương, đầu đủ ko xương). Khi đưa cho mình, mình còn hỏi lại có xương không, ngta còn bảo có trong hộp rồi. Về mở hộp ra quả nhiên không có 1 cục xương nào. Thế thì trả thêm tiền gọi đặc biệt làm gì. Sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, vừa mắc vừa có cảm giác bị lừa
Mình ăn ở quán này thấy mình là người du lịch hay sao dzớt đẹp mình một tô hủ tiếu đặc biệt 108k và 1 ly trà đá 20k. Từ đó tui đi Vietnam từ nam chí bắc chưa có một ly trà đá nào ở VN có giá 20k
Làm vậy sao người ta dám quay lại lần thứ 2 hay giới thiệu người khác lại ăn??? Làm sao chị biết lời trước mắt, không nghĩ hậu quả về sau. Là người VN với nhau tại sao phải làm vậy? Chỉ vì lời có 40-50k có đáng hay không? Nếu làm vậy ai mà quay lại lần thứ 2.
Giờ bạn bè ai mà hỏi tui giới thiệu quán hủ tiếu nào ngon. Tui cũng ko dám giới thiệu quán này nữa. Phải hiểu hậu quả về sau nếu chặt chém người ta. Ai mà dám giới thiệu vào ăn nữa trời.