Bữa ăn hủ tiếu Nhất Quán bên chi nhánh Xô Viết thấy ưng ý lắm nên khi biết bên này có bán ghé thử xem. Quán bán ăn ngon mình có xin sa tết nên nhìn thấy tô mình nó vàng vàng, ăn ngon thiệt. Nữa hẹn bạn mình qua đây ăn sáng cùng mà phải xin sa tế mới dc.
Mình lâu lâu ghé qua đường này thì thấy quán này mới mở nên ghé qua ủng hộ. Nói chung thì chất lượng bình thường mà giá lại mắc hơn các quán xung quanh nhều. Nếu bạn nào lỡ thấy cái biển Nhất Quán thì mình khuyến bạn ghé qua auqsn hủ thiếu mì bò kho bên cạnh, bạn sẽ ko thất vọng khi ra về
Quán bán đồ ăn ngon. Nhưng thái độ phục vụ rất kém. Mình vô thì full bàn, chỉ còn 1 bàn trống khách vừa đi, chưa dọn xuống. Mình kêu nhân viên dọn 3-4 lần nhưng vẫn làm ngơ. Xong bưng hủ tíu ra thì như dằn mặt khách, tô nước bị đổ ra ngoài luôn. Trà đá kêu từ lúc vô tới lúc ăn xong phải kêu lại lần nữa mới đem ra.