Mình ăn hủ tiếu thập cẩm khô giá 45k/tô.
Chắc vì không có duyên được ăn ngon nên nói chung không hiểu sao sốt trộn hủ tiếu chua lè (sốt đen quán trộn sẵn chứ không phải sốt tự trộn nên không thể làm gì hơn).
Đồ ăn: lòng và thịt thà tươi lắm
Nhân viên dễ thương nhưng có điều lúc mình sắp về thì thấy quản lý và nhân viên nói chuyện hơi ồn.
Vị trí: Mặt tiền đường ngay góc giao ngã 3 đường Võ Thành Trang, Bàu Cát. Có người coi xe, giữ xe FREE.
---------------------
Không gian: 1 trệt ko lầu. Tương đối rộng rãi, thoáng. Mình ngồi gần bếp nên ngửi thấy họ nấu mùi quế rất nhiều.
---------------------
Phục vụ: Nhân viên là các cu cậu chừng cấp 2, cấp 3. Cũng lễ phép, lịch sử, thái độ tốt.
---------------------
Giá: 50k/1tô. Mình order "Hủ tiếu nam vang nước ko lòng". Còn mấy cái khác mình ko rõ lắm vì mình đa phần hay order món này.
---------------------
Chất lượng: Ngon, nhiều, vị rất đậm đà, vừa dùng. Trà đá FREE.
---------------------
Các bạn có thể tham khảo thêm về quán bên dưới nhé!
Hủ tiếu thì dở mà mắc,cái khăn giấy 5k còn cao hơn trong nhà hàng 5*,tết lên giá mà lên cái kiều đó ăn nhà hàng còn hơn
❎❎ĐẶC BIỆT bảo vệ tham lam hay lờ là để mất nón bảo hiểm(nón Sơn) của khách,nếu ko lấy thì tại sao đưa tui cái nón bảo hiểm khác trong khi sự việc không liên quan ông ấy,đừng lấy lý do dắt xe cho khách,khách tự chạy lên rồi tự dắt xe,ỗng ngồi trên xe khách ko rời chân mà nghĩ sao lý do xạo như vậy. Chủ thấy cũng chả dòm ngó hay hỏi han gì
Ăn 2 tô+khăn giấy 130k thêm cái nón 800k????????đáng đồng tiền ghê
Tô 45k chả ra cái gì,ko thấy cật,ko thấy dạ dày,ko thấy thịt,chỉ thấy lỏm chỏm mấy sợi nhỏ nhỏ này mà chả biết nó là cái j.Bán thì làm ơn có tâm 1 chút,45k là giá đã cao rồi.Bán nhìn vào tô còn thua ăn hủ tiếu vỉa hè 15k.Mong quán sớm đóng cửa để nhiều người ko bị lừa nữa.Vệ sinh thực phẩm cực kỳ dơ,tôi sẽ báo sở vệ sinh xuống kiểm tra
Không nên phí tiền và thời gian cho kiểu buôn bán lừa người này.
Tô hủ tiếu 45k lác đác miếng thịt heo xắt mỏng với vài miếng phèo già đắng nghét, thịt bằm dùng thịt hư bở rẹt cắn một miếng nhỏ là phải nôn ra ngay, nước dùng thì đầy bột ngọt, rau cỏ héo úa, dơ. Thêm quả nhân viên thái độ lồi lõm. Muốn cho một điểm tình thương cũng không được. Thà bán tô cháo trắng rau dưa mà đàng hoàng thì cũng ghé ủng hộ, bán buôn như lừa đảo thế này mà vẫn bán được dày mặt ghê. 45k bây giờ đầy chỗ chất lượng và tôn trọng khách hàng.
Quá tệ nên đóng cửa quán này. Order xí quách toàn xương ko có miếng thịt như xương cho***gặm,vừa cầm lên nghe mùi ôi thiu muốn ói
Mọi người tránh xa quán này ra, order 1 tô hủ tíu thập cẩm thêm xí quách hết 115k vậy mà nhận được 3 cục xí quách toàn xương ko có miếng thịt như xương cho***gặm, mùi thịt ôi thiu kinh khủng vậy mà dám bán cho người ta. Quán làm ăn ko có tâm, order 1 lần ko bao giờ dám order lần 2
Rau dơ, nước soup k ngon. Giá cao so với chất lượng. Nghĩ giá này chắc sẽ ngon và vệ sinh nhưng thất vọng. Không bao giờ đặt lại và sẽ chú ý quán này để k ghé nhầm vô ăn.
Mình đặt giao hàng trên grab 1 phần hủ tíu tôm 55k, khi đổ ra tô thì được đúng 3 con tôm bé xíu và hết..., luôn biết là ko nên tin vào hình ảnh minh họa nhưng chẳng lẽ kêu hủ tíu tôm thì thực sự chỉ có tôm?! Hủ tíu chắc trụng được 1 lần, đóng cứng ngắc một cục, nước thì ko khác gì nước hủ tíu gõ. Quá ko đáng đồng tiền.
Ăn một lần rồi thôi
Phải công nhận 1 điều là đo giờ ăn tại quán nhìu lần thì cũng ok. Nay book mua mang về thì ăn cực kì tệ, chả cũ hơn chợ bến thành, mà nghe mùi cũ luôn nha. Cả 2 vợ chồng bỏ nguyên tô, chắc lần này rồi thôi.