Sáng nay thèm ăn hủ tiếu mà dạo mãi từ đường Kha Vạn Cân qua tới***2 mới gặp quán này.
Vị trí quán nằm khoảng giữa đường***2, không gian rộng, có chỗ để xe dễ.
Bàn ghế cao ráo, sạch sẽ, đồ nêm có nắp đậy cẩn thận.
Menu quán có hủ tiếu mì, nui, bánh canh với các topping kèm như thịt nạc, tôm, mực, trứng cút, gan, cật, sườn, xương ống, giò nạc, giò gân.
Mình order 1 hủ tiếu khô, tô hủ tiếu khá nhiều với đầy đủ các loại topping trên, chỉ không có xương ống và giò thôi. Hủ tiếu trụng vừa, dai ngon k bết, có sốt chua ngọt ở trên, dùng kèm 1 chén nước dùng nhỏ và 1 đĩa rau. Mình thấy chén nước dùng như v k bỏ rau ăn đc nên xin tô nước lớn hơn, a chủ cũng phục vụ ngay. Nước dùng thanh, vừa ăn, k gắt mùi gia vị hay bột ngọt. Mình đề xuất tôm nên bỏ đầu đi sẽ ngon hơn.
Giá cả cho 1 tô hủ tiếu khô của mình là 42k, mình thấy ok.
Mình thấy có 1 điểm trừ là nhân viên quán không thống nhất được cách phục vụ nên hay rối lên và la nhau, như vậy cũng không hay, quán nên tổ chức lại khâu phục vụ để ok hơn nha.