Sáu ngày đằng đẵng ăn Nhân phát chán lên với cái thịt nạc dai nhanh nhách trắng ởn thì sáng ngày thứ bảy cuối cùng của tuần vì đường xa vất vả nên ăn thử ở đây bởi mỗi lần đi qua thấy cũng khá đông và các bạn ở đây cũng khá ????????????
Thứ nhất, mất vệ sinh. Có nhiều thứ mùi lắm
Thứ hai, nước lèo ngọt như đường
Thứ ba, chú phục vụ với mấy chị gái nhìn đều hơi ghê ghê
Thứ tư, bánh hủ tíu kiểu hơi trong trong làm khô mà vẫn dính nước lại chỉ rưới kiểu chút xì dầu nên ăn ngán, dở, rất ngán rất dở. Dở hơn cả Cao Thắng 35k rất nhiều.
Thứ năm, nhân không ăn tôm ăn gan nên chỉ có thịt nạc cắt thớ dày thịt bằm và trứng cút không ngon không đặc sắc
Thứ sáu, mùi tỏi phi nồng nặc ăn chưa xong thì đã đầy bụng lờm lợm cổ cộng cái bánh hủ tíu trương lên giờ buồn nôn lắm????
...
Buồn quá. Dạng hủ tíu giống Ba Hoàng mà Ba Hoàng thì chán ghét nên đã bỏ từ lâu giờ ăn lại nhớ cảm giác xì dầu tỏi phi mà rùng mình. Chỉ được cái rẻ bèo. Ăn hai tô chưa bằng một tô ở Nhân.
Quán này mình thích lắm. Hồi đó ở hẻm sát bên nên hay qua ăn hủ tiếu ở đây. Mở đc 20 năm rồi. Nước lèo ngon, vị vưa lắm. Giá cũng rẻ so với chất lượng. Một tô 30k, đầy đủ tôm thịt, thịt bằm nhiều. Trứng gan... Sợi hủ tiếu dai dai ngon lắm.
???????????? TIP: quán bán 24/24.
???????????? Hủ tiếu Nam Vang ở đây mình ăn ở mức đc thôi. Nước dùng bị mặn. Rau không được tươi lắm. Được cái bát đầy đặn.
???????????? quán mặt tiền điện biên phủ, gần đại học Hutech, cực dễ tìm. Chỗ ngồi rộng rãi, có cả bàn ngoài đường. Các hộp gia vị ko đc sạch sẽ lắm.
???????????? quán ko có menu đâu. giá thành hợp lý 35k/ hủ tiếu Nam Vang.
Mình ăn hủ tiếu Nam Vang ở đây 2 lần, cực ấn tượng về mùi vị và độ chất của tô hủ tiếu nơi này.
Hủ tiếu nam vang 35K ( giá 12/2015), nước ngon, hủ tiếu dai, thịt băm rất nhiều, tim cật khá vừa miệng.
Gia vị ăn kèm đủ cả, tỏi ngâm rất ngon.
Chỗ này phục vụ khá nhanh, hình như bán cả buổi khuya nữa, đi xem film khuya về mà ngồi ăn hủ tiếu này là tuyệt cú mèo ^^
Vị trí dễ tìm - ngay ngã tư Hàng Xanh.
Nhất định mình sẽ đến lần nữa!
hutieu Hàng Xanh
Mình hay ăn hủ tiếu ở đây lắm, quán cũng lâu đời lắm rồi mà thấy cũng ít bình luận, quán này bán 24/24, mình hay ăn hủ tiếu xương thôi, 30k/ 1 tô. Hủ tiếu nam vang ở đây thì mắc hơn 35k. Món nào cũng ngon, 1 tuần ăn hủ tiếu đến 4-5 bữa ^^
Hủ Tiếu Nam Vang Hủ Tiếu Xương Minh Dang Hoài Anh Đặng Tien Cao
Chưa bao giờ bình luận bất cứ bài viết nào đó giờ ăn gì toàn lên foody xem trc chỗ đó nhu thế nào rồi mới đi ăn! Nay đang ngoài đường nên vô ăn đại mà... Nước lèo quá mặn! Kêu tô hoành thánh mà cục thịt nằm chỗ! Lớp hoành thánh một chỗ! 35k tô mà như trả tiền ăn giá hẹ! Chưa bao giờ bình luận nên quên không chụp hình mà nay về đến nhà vẫn còn ấm ức! Còn ai không tin thì đi ăn thử đi r biết!kêu tô hoành thánh ăn vô k nổi nên còn nhiều ráng ăn hết thịt bầm ngoài với rau giá cho đở tiếc mà chắc tại ăn không het nên nhân viên no lườm nó liếc nó nhìn noc chửi thầm lúc về ! Bó tay!
Không bao giờ quay lại đây!
Chưa bao giờ đi ăn 1 quán dở tệ như quán này. Mình cực thích ăn hủ tiếu nhưng đây là lần đầu tiên ăn ở 1 chỗ bán không có tâm như thế. Hoành thánh miếng thì bở, miếng thì không có nhân thịt, nước dùng mặn dã man. Hủ tiếu với mỳ khô rưới nước sốt thì không chút vị gì, đồ ăn kèm mặn, à không cực mặn, chén nước dùng thì cũng mặn không kém chén hoành thánh. Tóm lại không bao giờ dám quay lại đây????????????????
Quán này ở gần nhà mình.Nói chung thịt tôm thì tam.Nước lèo hơi dở....Rau thấy không được sạch lắm.Quán ngồi rộng rãi ngay mặt tiền đường.Tóm lại ở đây ăn chỉ trung bình thôi.một tô giá 35k ăn cũng khá no....