Hủ tiếu không ngon cũng không dở. 30 ngàn tô này, có tim, gan, thịt nạc. Bà chủ phục vụ hơi cau có, hỏi gì cũng thấy cảm thấy khó chịu.
Quán nhỏ nhưng sạch sẽ, có bàn ngồi ngoài vỉa hè luôn.
Sáng mò mẫn đi ăn, cũng chả biết ăn gì nên ghé đại quán này, thấy dân tình ngồi cũng khá đông. mình tới mà hết chỗ nên ngoài rùi nên đành bò zô trong ngồi, bên trong là không gian máy lạnh cũng được.
Kêu 1 tô hủ tiếu nước, ăn cũng tạm thui chứ hok ngon lắm, thịt ít toàn thấy gan là chính, phục vụ lâu và có vẻ hơi chảnh, giá 30k/ tô. Chất lượng tô hủ tiếu và cái giá thì đây là hủ tiếu siêu mắc ấy chứ, nên ăn thử cho biết thôi
Hôm nay đi ăn sáng trễ chạy qua thấy Quán vẫn còn bán nên tấp vào check lại(Quán vẫn ở chỗ củ kg có dời đi chổ khác), mấy tháng rồi mới ghé đây. Vào gọi tô hủ tiếu khô, thấy vẫn như trước và giá cũng 30k, đi giờ này trể nên quán có khoảng 5 người ăn, bình thường chạy ngang qua tầm 9h đến 10h thấy khà đông người ăn.
+ Hủ tiếu khô ăn ở đây vẫn kg có gì thay đổi so với trước ăn cũng được, ở đây có hủ tiếu xương mà quên gọi ăn...đổi món...@@
+ Giá 30k vẫn kg thay đổi so với trước, giờ nhiều quán Hủ tiếu Nam Vang giá tăng chóng mặt từ 32k đến 40k là phổ biến nhất.
+ Phục vụ : thường là đem rau sống ra trc nếu muốn ăn chín kêu ng ta làm, cũng nhanh nói chung kg có phàn nàn gì về phục vụ ở đây.
Quán này hồi trước thấy làm cũng được nhưng giờ thì không bằng, gia vị ăn chung với hủ tiếu thì ở đây có tỏi ngâm dấm bằm nhiễn hoặc sắc lác ăn ngon, sa tế an khô cũng OK, ở đây làm khô ngon hơn nước, tính ra thì hủ tiếu ở đây vẫn ngon hơn 2 quán ở đường Vĩnh Viễn, bên kia giá cao hơn mà dỡ hơn bên đây, giá 30k là bình thường, có mấy quán hủ tiếu nam vang toàn 40k ~60k 1 tô.
Ngay nhà mình, quán thấy lúc nào cũng đông
T7 chủ nhật còn đông bạo nữa
Hủ tiếu khô ngon hơn nước vì nc nêm nhạt. Có nhiều đồ ăn ( gan, tôm, trứng, thịt bằm, gia vị)
Không biết mọi ng nghĩ sao chứ mình ăn cảm thấy ngấy kinh khủng
Ăn 1 tô phải mấy tháng sau mới ăn lại. Cho nhiều tỏi phi và dầu quá nên ngấy. B nào ăn béo sẽ thích
Nói chung lâu lâu ăn lại đc.
Mọi hôm mình ăn hủ tiếu nhân quán nhưng do giá thành hơi cao nên cũng k ăn thường xuyên nhưng hôm nay tìm đc chổ ăn cũng ngon đó
Quán mở sáng với chiều thôi nhé mọi người
Vị campuchia nên khác so với nhân quán nhưng ăn cũng lạ và ngon tuy trộn hơi nhạt nếu ăn kèm rau trụng
Giá tô hủ tiếu khô thập cẩm thì 35k còn tô yêu cầu lấy đồ ăn riêng thì 45k ???? này mình cũng k hiểu lắm
Thịt bằm thì rất là ít chắc tầm đc 1 muỗng thịt thôi đó????????
Kêu tôm bằm cút đc 3 trứng 3 tôm với xíu thịt bằm còn kêu tô tôm cút không thì 3 tôm 4 cút ???? có vẻ hơi lỗ nhỉ
Rau họ chưa trộn thì mình nhúng vào chén nc lèo để 1 hồi rồi vớt ra thì sau đó nước lèo sẽ nhạt và ngon hơn so với chưa nhúng thì hơi mặn
Có phi tỏi mà chua chua ăn rất ngon nhé???? bên nhân quán thì hình như vị việt nam nên không có chỉ có tỏi phi bình thường thôi
Nói chung mỗi quán mỗi vị khác với giá tiền khác nên không so sánh được, nhưng mọi người nên thử nhé
Hay ăn hủ tiếu ở đây nè ! Nhà mềnh ở tầng 4 lô C1 nên hay ăn sáng ở đây. Thích ht nc hơn ht khô. Chỗ này ht ngon lắm , nc ht nêm vừa, có nhìu "topping" : gan, thịt nạc, trứng cút, tôm bla bla bla... Theo mình chỗ này ngon hơn các chỗ ht khác. Có bán sữa bắp, nc ngọt bla bla bla... Cơ mà ở trong có máy lạnh còn ở ngoài thì cx thoáng mát nhé !
Tiệm này khá gần nhà nên sáng hay lết bộ ra ăn
30k/tô giá cũng không quá mắc nhưng với mình cũng không rẻ
Hủ tiếu tạm ổn, có gan, thịt, tôm, trứng cút, thịt bằm, tim
So với những quán hủ tiếu lân cận trên đường nguyễn thị nhỏ thì thấy Đại Phát ăn được hơn