Mình ăn 1 tô hủ tiếu khô+ 1 ly trà đá+ 1 khăn lạnh hết 35k. Rất rẻ mà ngon. Bát cực kì nhiều thịt và mì
Chủ và nhân viên rất thân thiện, lúc nào cũng cười. Ăn thấy thoải mái vui vẻ cực kì
32k một tô nhưng khá nhiều thịt và hủ tiếu, vị ngọt rất lạ nhưng nói chung ăn cũng ngon! Mình ăn hủ tiếu khô còn bạn ăn hủ tiếu nước đều thấy vừa miệng. Nên đi sớm nếu không chỉ còn phèo với thịt thôi!
Bữa hai đứa ghé qua ăn sáng thử chỗ này, nghe tiếng lâu rồi mà giờ mới có dịp.
(+) Quán không khó tìm, có chỗ để xe thoáng bên hông quán nhưng không được.
(-) Quán không được rộng nhưng chỗ ngồi cũng thoáng, bàn ghế không được mới cho lắm.
(+) Quán là gia đình làm hay sao á, cũng zui zẻ với thân thiện.
(-) vị ăn khá lạ, hơi ngọt so với quy định luôn. Mình là ng thik ăn ngọt nhưng vị ngọt ở đây rất là kì dù là thành phần cũng như trang trí nhìn rất đã.
(+) Giá cả thì cũng OK so với mặt bằng chung của 1 quán hủ tiếu bình thường ở SG
Có lẽ sẽ chỉ ăn cho biết thôi. :(